MU nhọc nhằn vượt qua West Brom

ANTĐ - Phải nhờ đến bàn thắng có phần may mắn của Ashley Young trong những phút cuối cùng, nhà ĐKVĐ mới có được 3 điểm trọn vẹn trước West Brom tại The Hawthorns.

Rooney mở tỷ số cho MU

Hành quân tới The Hawthorns, nhà ĐKVĐ MU không có sự phục vụ của Rafael vì chấn thương trong khi đó Dimitar Berbatov phải ngồi trên ghế bị cho cặp tiền đạo Rooney và Welbeck. Tài năng trẻ Tom Cleverley cùng Anderson là cặp tiền vệ trung tâm của Quỷ Đỏ.

Nhập cuộc với vị thế là nhà ĐKVĐ, các học trò của Sir Alex là người chiếm thế chủ động và áp sát khung thành đội chủ nhà với những pha tấn công biên sở trường với sự cơ động của Young và Nani. Đến phút 13, nhận được đường chuyền của Young ở bên phía cánh trái, sau một nhịp khống chế bóng ngay sát vòng cấm địa, Wayne Rooney tung cú sút chéo góc mở tỷ số trận đấu.

Chưa đầy 10 phút sau, bộ ba Nani, Welbeck, Rooney có pha phối hợp đầy ăn ý nhưng trong tình huống cuối cùng, tiền vệ người Bồ Đào Nha Nani lại sút bóng đi vọt xà một cách đáng tiếc. Những phút tiếp theo, nhà ĐKVĐ chiếm thế chủ động hoàn toàn, thậm chí có lúc tỉ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 90%-10%.

Đúng vào lúc đang bị dồn ép, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số nhờ sự chậm chạp của tân binh Dea Gea bên phía MU. Ở phút 35 nhưng chưa đầy 2 phút sau, trước cú sút không mấy nguy hiểm của Shane Long, thủ thành trị giá 17,5 triệu bảng này lại đổ người bắt bóng quá chậm để rồi nhìn bóng bay vào lưới.

Ashley Young đã giúp MU giành được 3 điểm

Bước sang hiệp hai, MU đã nhận phải tổn thất khá lớn khi cặp trung vệ Vidic và Ferdinand đều phải rời sân vì chấn thương. Dù có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng một nửa thời gian thi đấu của hiệp hai trôi qua, Quỷ Đỏ vẫn không thể tạo được một cơ hội nào đáng chú ý. Ngay cả khi Sir Alex tung Berbatov vào sân thay cho Welbeck, mọi thứ vẫn không hề khả quan với nhà ĐKVĐ.

Những tưởng MU sẽ chung số phận với Arsenal, Chelsea và Liverpool thì đến phút 81, may mắn đã đứng về phía họ. Ashley Young có pha dốc bóng tự tin vào vòng cấm West Brom rồi tung đường chuyền vào trong đưa bóng đập trúng chân Tamas rồi Reid và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Ben Foster. 2-1 cho Quỷ đỏ.

Trong những phút còn lại của trận đấu, chủ nhà West Brom liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đội khách MU và nhất là các cầu thủ trẻ như Smalling, Evans... đã chơi lăn xả để ngăn chặn tất cả đợt tấn công của chủ nhà.

Kết thúc trận đấu, MU đã chiến thắng với tỷ số 2-1 và giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Đây là khởi đầu rất tốt cho đoàn quân HLV Ferguson trên con đường bảo vệ ngôi vương ở mùa giải năm nay.