MU hủy diệt Arsenal với tỷ số 8-2

ANTĐ - Một kết quả khó tin nhưng có thật, rất hợp lý và công bằng đã diễn ra trên sân Old Trafford, ở vòng ba giải Ngoại hạng Anh tối Chủ nhật.
Cầu thủ MU phấn khích với chiến thắng đậm đà.

Cầu thủ MU vui như mở hội với chiến thắng đậm đà trước kình địch Arsenal.

Tại Old Trafford hôm qua, thật khó chỉ ra ai là người hùng đích thực trong chiến thắng của MU, bởi tất cả đều đã quá hoàn hảo. Danny Welbeck có công mở tỷ số. Ashley Young sáng tác nên hai tuyệt phẩm, trong khi Wayne Rooney lập hat-trick. Hai bàn còn lại của đội chủ nhà chia đều cho Nani và chính người vào thay anh trong hiệp hai, Park Ji-sung. Kể từ năm 1999 đến nay, MU lại ghi được 8 bàn trong một trận đấu.

Ở chiều ngược lại, rất khó - thậm chí không thể - chỉ ra ai là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Arsenal. Bởi tất cả những cá nhân ấy cộng lại đủ làm nên một tập thể Arsenal không thể dở hơn trong nhiều năm qua. Thực tế chỉ ra rằng đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu của Arsenal trước MU, và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1896 Arsenal phải nhận đến 8 bàn thua trong một trận đấu ở giải vô địch quốc gia. Theo Walcott và Robin van Persie là tác giả hai bàn thắng của đội khách, nhưng tất cả cũng chỉ như muối bỏ biển. Bản thân thủ quân Van Persie còn mắc sai lầm đáng trách khi đá hỏng một quả phạt đền - vào thời điểm MU mới chỉ dẫn trước 1-0.

Chiến thắng đậm đà giúp MU khoan khoái vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với trọn vẹn 9 điểm sau ba vòng đấu. Họ nhỉnh hơn "gã hàng xóm ồn ào" Man City ở hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +9). Và chắc chắn, đội bóng của HLV Alex Fegurson sẽ có được một tinh thần phấn chấn vô cùng sau khi giành chiến thắng với cách biệt rộng đến khó tin trước đối thủ có thời được xem như kình địch số một của họ ở Ngoại hạng Anh.

Arsenal suy yếu khi bán cả Cesc Fabregas lẫn Samir Nasri. Họ cũng không có trong tay một lực lượng đủ dùng, bởi Bacary Sagna và Thomas Vermaelen đều chấn thương, trong khi Alex Song và Gervinho bị cấm thi đấu. Trong bối cảnh đó, thất bại trên sân của một MU đang đạt phong độ cao và ổn định về mọi mặt là điều dường như đã được lường trước. Nhưng thật không ngờ, nó lại xảy đến một cách tồi tệ đến vậy.

Cả trận Arsenal cũng có được 13 cú sút hướng trúng khung thành, trong khi MU là 15. Tổng số lần dứt điểm của các cầu thủ khách là 19, còn đội chủ nhà là 25. Đó không phải là những chệnh lệch quá lớn. Trọng tài Howard Webb cũng có một trận đấu công tâm chứ không có dấu hiệu "thân" MU như từng bị chỉ trích. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt quá lớn giữa hai đội trận này?

MU (áo đỏ) trên cơ hoàn toàn so với Arsenal.

MU (áo đỏ) trên cơ hoàn toàn so với Arsenal.

Trước hết, đó là tinh thần. Với tâm lý phấn chấn sau hai trận toàn thắng, được thi đấu trên sân nhà và có đội hình mạnh, MU nhập trận với khí thế hứng khởi. Họ tổ chức tấn công toàn diện, lúc đánh vỗ mặt, khi dãn ra biên đầy biến hóa. Sự lanh lợi của Young và Nani, cùng phạm vi hoạt động rộng của Rooney - Welbeck khiến tâm lý của Arsenal trở nên căng cứng, càng lúc càng để lộ ra nhiều tử huyệt.

Young và Tom Cleverley sớm có hai pha tỉa bóng thông minh xuống vừa tầm cho Welbeck, chỉ có điều, tiền đạo trẻ của đội chủ nhà chưa biết cách tận dụng thành công. Tuy nhiên, đến khi có cơ hội thứ ba, Welbeck đã không bỏ lỡ. Phút 22, nhận đường chuyền của Anderson, ngôi sao trẻ người Anh tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ Arsenal đánh đầu vào góc xa mở tỷ số.

Trong bối cảnh thua thiệt, Arsenal lại không có ai làm chỗ dựa tinh thần, không có người đứng ra tổ chức và tạo sự gắn kết giữa các tuyến - như cái cách Fabregas từng làm. Đó là cái yếu thứ hai của họ. Các học trò của HLV Arsene Wenger cứ mạnh ai nấy đá, theo kiểu được chăng hay chớ. Vì vậy các đợt lên bóng của thường bị bẻ gẫy dễ dàng.

Vấn đề thứ ba của Arsenal, thực chất là đề tài muôn thuở, là khả năng tận dụng thời cơ. Không phải đội khách không có cơ hội, thậm chí - như thống kê ở trên - họ có số lần dứt điểm hướng trúng cầu môn chẳng thua kém gì đội chủ nhà, nhưng hầu như không biết cách tận dụng triệt để. Điển hình là tình huống Van Persie thực hiện hỏng quả phạt đền, sau khi Walcott bị Jonny Evans kéo ngã trong cấm địa. Thủ quân đội khách đã dứt điểm quá hiền lành, để thủ thành David De Gea đổ người cản phá thành công.

Bên cạnh những thiếu sót trên, nguyên nhân dẫn đến thất bại của Arsenal còn bởi các cá nhân của MU đã có một trận đấu tuyệt vời. Tân binh Young tiếp tục gây ấn tượng với những pha lên xuống bên cánh trái. Phút 28 anh nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài cấm địa, đưa bóng ăn vào góc cao phía xa. Sự đa dạng trong lối chơi của MU sau đó được thể hiện ở cái cách Rooney gia tăng cách biệt lên 3-0, từ một tình huống phối hợp đá phạt hoàn hảo.

Phút bù giờ cuối hiệp một Arsenal rút ngắn được một bàn nhờ công Walcott. Đó như một liều thuốc an thần, giúp đội khách trấn tĩnh lại sau giờ nghỉ. Và họ đã bước vào hiệp hai với một bộ mặt hứa hẹn nhiều đổi khác. Van Persie sớm có cơ hội rõ rệt trong cấm địa, nhưng vội vàng đệm bóng chân phải để thủ thành De Gea đẩy ra được.

Wenger cần phải hành động thật nhanh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa tuần tới.

Wenger cần phải hành động thật nhanh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa tuần tới.

Tuy nhiên, khi hy vọng còn chưa le lói được bao lâu, nỗi tuyệt vọng đã nhanh chóng tìm đến với Arsenal. Phút 64 Rooney lại phối hợp với đồng đội đá phạt hàng rào, đưa bóng đi ngược với hướng phán đoán của thủ thành Wojciech Szczesny nâng tỷ số lên 4-1. Chỉ ba phút sau, Nani cũng có tên trên bảng điện tử sau một tình huống nhận bóng từ Rooney và dứt điểm dễ dàng trong thế mặt đối mặt với thủ thành của Arsenal.

Không lâu sau đó, MU có liền hai sự thay đổi (trước đó, Welbeck đã bị thay ra do chấn thương trong hiệp một). Ryan Giggs vào thế chỗ Anderson, trong khi Park đá lấp vào vị trí của Nani. Chỉ hai phút sau khi có mặt, Park đã ghi bàn nâng tỷ số lên 6-1 với một cú sút sệt.

Phút 74 Van Persie kiếm được bàn rút ngắn xuống 2-6, nhưng ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của Arsenal cũng phải tin rằng cơ hội có điểm trận này của họ không còn. Trên khán đài, HLV Arsene Wenger trầm ngâm ngồi một chỗ, chứ không sốt sắng đứng lên la hét như thường thấy. Bản thân ông có lẽ cũng khó tránh khỏi cảm giác ê chề khi chứng kiến cái cảnh các học trò bị đối thủ vờn như "mèo vờn chuột".

Không lâu sau khi Jenkinson dính thẻ vàng thứ hai rời sân, phút 82, Walcott phạm lỗi đẩy Patrice Evra trong cấm địa đem lại phạt đền cho MU. Rooney không bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 7-2. Bữa tiệc của đội chủ nhà được khép lại ở phút bù giờ thứ nhất, khi Young tung ra một cú cứa lòng tuyệt đẹp nữa đưa bóng xoáy vào góc cao ấn định chiến thắng 8-2 cho MU.

Thất bại lần này nằm ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của Arsenal, nhưng có thể đó lại là điều hay. Nó sẽ giúp HLV Wenger nhận ra nhiều điều, và ông có thể sửa sai cho đến trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa thứ Tư tuần này (theo giờ địa phương).

Đội hình thi đấu

MU: De Gea, Evra, Jones, Evans, Smalling, Anderson (Giggs 68), Nani (Park Ji-Sung 68), Young, Cleverley, Rooney, Welbeck (Hernandez 35).

Bàn thắng: Welbeck 22, Young 28, Rooney 41, Rooney 64, Nani 67, Park Ji-Sung 70, Rooney (pen) 82, Young 90+1

Arsenal: Szczesny, Koscielny, Djourou, Jenkinson, Traore, Rosicky, Walcott (Lansbury 83), Ramsey, Arshavin, Coquelin (Oxlade-Chamberlain 62), Van Persie (Chamakh 83).

Bàn thắng: Walcott 45+3, Van Persie 74