MU bám đuổi trong tuyệt vọng

ANTĐ - Chiến thắng tối qua giúp MU tiếp tục bám sát về mặt điểm số so với đội đầu bảng Man City. Tuy nhiên, họ không có quyền tự quyết định số phận do thua kém đối thủ quá nhiều về mặt hiệu số (+63 so với +55).

Chiến thắng cũng không làm MU hài lòng

Với việc Man City vượt qua Newcastle 2-0 tại Sport Direct Arena, thầy trò Alex Ferguson buộc phải đánh bại Swansea trên sân nhà để tiếp tục hi vọng vào cuộc soán ngôi ở vòng đấu cuối. Ở những phút đầu tiên, các cầu thủ MU nhập trận một cách khó nhọc. Họ chiếm giữ được thời lượng kiểm soát bóng, nhưng những đôi chân trông có vẻ nặng nề nên ít khi có được những pha lên bóng hợp lý.

Mãi tới phút 22 của trận đấu, đội chủ nhà mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Patrice Evra tung cú volley nhưng thủ thành Michel Vorm đã xuất sắc cản phá. Trong thế trận không mấy khởi sắc, MU đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 28. Từ quả tạt của Valencia, bóng đến chân Carrick rồi được Scholes đánh gót điệu nghệ ở cự ly gần tung lưới Swansea.

Bàn thắng lập tức đem lại sự hứng khởi cho Man Utd. Họ liên tiếp tổ chức vây hãm, tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Swansea. Và trước khi hiệp một khép lại, cách biệt được nhân lên thành 2-0 cho Quỷ đỏ. Young đã có pha xử lý nhanh và chuẩn xác, đưa bóng sệt vào góc xa khung thành đội khách.

Bước sang hiệp 2, hai đội đã cống hiến cho người xem một thế trận mở đầy sôi động với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về MU. Với 3 điểm có được, thầy trò Sir Alex tái lập thế cân bằng 86 điểm với Man City nhưng xem ra cơ hội lật ngược thế cờ không còn với đội bóng áo đỏ.

Kết quả một số trận đấu vòng 37:

Arsenal 3 - 3 Norwich City   
Newcastle United 0 - 2 Manchester City   
Wolverhampton Wanderers 0 - 0 Everton   
Aston Villa 1 - 1 Tottenham Hotspur   
Bolton Wanderers 2 - 2 West Bromwich Albion   
Queens Park Rangers 1 - 0 Stoke City   
Fulham 2 - 1 Sunderland