Mourinho trút giận lên đầu… nữ nhân viên y tế

ANTĐ - Thay cho lời chỉ trích về một nguyên nhân trực tiếp nào đó cho trận hòa đáng thất vọng của Chelsea với Swansea City (2-2) trong ngày mở màn Premier League, HLV Jose Mourinho lại trút giận lên đầu cô nhân viên y tế, Eva Carneiro.

“Người đặc biệt” tỏ ra rất giận dữ với đội ngũ nhân viên y tế của Chelsea trong trận đấu trên sân Stamford Bridge đêm qua (8-8). Theo cáo buộc của Mourinho, các nhân viên y tế của The Blues đã không xác định được chính xác mức độ chấn thương của Eden Hazard, khiến công tác điều trị mất nhiều thời gian. Nếu Chelsea phải nhận bàn thua vào cuối trận, đó sẽ là lỗi của nhân viên y tế chứ không phải của bất cứ ai khác.

Có thời điểm, Chelsea chỉ còn 9 người trên sân. Ngoài sự cố liên quan tới thủ môn Thibaut Courtois (phải nhận thẻ đỏ rời sân từ phút 52), đội bóng chủ sân Stamford Bridge còn mất Hazard sau khi ngôi sao này phải nhận sự trợ giúp từ bác sỹ Eva Carneiro. Mourinho cho rằng, việc Carneiro điều trị cho tiền vệ người Bỉ ở thời điểm đó là quyết định sai lầm.

"Tôi không hài lòng với các nhân viên y tế của mình", Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Dù là một nhân viên phụ trách trang phục, bác sỹ hay thư ký, bạn phải nắm bắt được diễn biến của trận đấu và những việc cần thiết hoặc không cần thiết phải làm lúc bấy giờ". 

Theo các nguyên tắc của Premier League, một cầu thủ sau khi được điều trị y tế phải được trọng tài thứ 4 kiểm tra trước lúc đưa trở lại sân. Chính vì lý do này, Hazard không chỉ mất thời gian điều trị mà còn phải chờ đợi quyết định từ trọng tài, sau đó mới được trở lại tiếp tục thi đấu. Rất may cho Chelsea, trong quãng thời gian này, họ không bị thủng lưới thêm, bởi nếu như vậy Eva Carneiro rất khó ăn nói với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. 

Dưới đây là video Mourinho chỉ trích nhân viên y tế: