Một vận động viên Australia tử vong do rắn cắn

ANTĐ - Báo chí Australia ngày 26-4 đưa tin vận động viên khúc côn cầu Karl Berry, 26 tuổi, của nước này đã tử vong sau khi bị rắn cắn tại một trại huấn luyện ở miền Bắc.

VĐV Karl Berry

Trong khi tập chạy, Karl Berry chộp được một con rắn và nghĩ nó vô hại, anh đã ném vào bụi rậm để tránh các em nhỏ đang chơi gần đó gặp phải mà không nhận ra con rắn đã kịp cắn vào ngón tay anh.

Theo người phát ngôn của đội cứu hộ St John, anh Karl Berry bắt đầu cảm thấy không ổn sau khi chạy bộ được khoảng 2 km. Tuy vẫn ở tình trạng tỉnh táo khi được phát hiện, song Berry đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Việc một người bị rắn cắn chết là rất hiếm xảy ra ở Australia mặc dù đây là nơi trú ngụ của 20 trong tổng số 25 loài rắn độc nhất thế giới, trong đó có toàn bộ top 10 loài cực độc.

Các nhà chức trách ước tính mỗi năm tại Australia có khoảng 3.000 trường hợp bị rắn cắn, trong đó từ 300 đến 500 trường hợp phải điều trị chống nọc độc, tuy nhiên số ca tử vong là rất hiếm.