Một thanh niên Indonesia cuồng nhiệt với ĐT U23 Việt Nam

ANTĐ - Tình cờ bắt gặp Fahmi Adha (21 tuổi), một tình nguyện viên tham gia giúp đỡ đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận đấu với Brunei, tôi bất ngờ khi một sinh viên người Indonesia nhưng lại rất yêu quý và cổ vũ nhiệt tình cho ĐT U23 đá Việt Nam đến vậy.
Một thanh niên Indonesia cuồng nhiệt với ĐT U23 Việt Nam ảnh 1
Fahmi và phóng viên Báo ANTĐ trên sân Lebak Bulus
sau chiến thắng 8-0 của ĐT U23 Việt Nam trước Brunei
Mỗi lần đội Việt Nam có cơ hội trước khung thành của Brunei, Fahmi lại hò reo bằng tiếng Việt: “Cố lên! Chiến thắng”. Tuy phát âm vẫn còn chưa chuẩn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của những cổ động viên còn lại trên khán đài. Tôi bắt chuyện với Fahmi để tìm hiểu lý do tại sao một thanh niên Indonesia lại cuồng nhiệt tới vậy. Rất dễ gần và thân thiện, chàng cổ động viên đặc biệt này cởi mở, kể những câu chuyện bên lề mà ít ai biết được của ĐT U23 Việt Nam. Nhận trọng trách giúp đỡ đội tuyển Việt Nam ngay từ ngày đầu đặt chân tới Jakarta, Fahmi kể rằng các cầu thủ Việt Nam hầu hết không nói được tiếng Anh nên chính rào cản ngôn ngữ này đã khiến cậu nghĩ rằng các cầu thủ của chúng ta rất khó gần. “Họ chẳng nói gì mấy, chỉ cười hoặc giơ tay chào”. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày tiếp xúc với các cầu thủ, Fahmi đã thay đổi cách nghĩ của mình. “Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng họ thật khó gần, nhưng rồi tôi phát hiện rằng, họ thật vui tính, chỉ là do ngôn ngữ mà thôi. Họ không phát âm được tên của tôi, mà chỉ nói được Pami. Tôi dần dần cũng coi đó là nickname riêng mà họ đặt cho tôi”. Đội trưởng Thành Lương - theo lời kể của Fahmi là người có khả năng nói tiếng Anh khá nhất đội. Thành Lương luôn tỏ ra thân thiện và chủ động bắt chuyện, tán gẫu. “Chúng tôi nói chuyện về văn hoá hai nuớc. Thành Lương dạy tôi một số từ tiếng Việt để tôi có thể cổ vũ cho đội”. Còn đối với các cầu thủ khác, có lẽ ngôn ngữ ra hiệu cũng dần trở nên dễ hiểu hơn sau một thời gian tiếp xúc với Fahmi. “Huỳnh Phú không nói được nhiều tiếng Anh nhưng tôi cảm nhận được sự hài hước của anh ấy. Anh ta luôn cố gắng giải thích cho tôi hiểu được những câu chuyện đùa của mình. Tôi rất quý Phú”. Khi được hỏi về một kỷ niệm đáng nhớ của mình với ĐT U23 Việt Nam, Fahmi hào hứng kể lại chuyện đưa các cầu thủ đi mua sắm tại Senayan Plaza. Số 4, Âu Văn Hoàn muốn đi cắt tóc nhưng không biết tiếng Anh. Hoàn hỏi Fahmi bằng cách đưa tay lên đầu ra hiệu. Tuy nhiên bằng cách nào đó, hai người không hiểu được ý nhau nên phải mất một lúc lâu Hoàn mới có thể tìm được hiệu cắt tóc trong khu mua sắm. Fahmi cho biết, ĐT U23 Việt Nam là một trong số rất ít những đội tuyển có kỷ luật tốt nhất. “Các đội bóng ở chung một khách sạn và tôi có thể thấy rõ điều đó”. Việc duy trì được kỷ luật nghiêm như vậy cũng xuất phát từ vị huấn luyện viên nghiêm khắc, Falko Goetz. Fahmi kể rằng, cậu rất ít khi nhìn thấy ông Goetz cười, chỉ đôi lúc hiếm hoi đùa với các thành viên trong đội. Các cầu thủ rất nể, thậm chí “sợ” và luôn tuân thủ ông thầy của mình. “Tôi có mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và cảm nhận được sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. Họ không đông nhưng sẵn sàng hò reo, cổ vũ cho đội nhà vô cùng nhiệt tình. Tôi còn học lỏm được bài hát mà các cổ động viên Việt Nam hay hát, có câu “Việt Nam, Hồ Chí Minh”. Kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu hỏi khó: “Liệu đội nào sẽ vào chung kết?”. Fahmi nhanh nhẹn trả lời: “Việt Nam và Indonesia. Nhưng đừng hỏi tôi là ai sẽ thắng nhé!”