Một ngôi sao giữa bầu trời

ANTĐ - Một đội bóng đá của thành phố nọ thất bại liên tiếp trong các giải đấu cấp quốc gia. Huấn luyện viên của đội rất phiền lòng vì ông thấy trình độ các cầu thủ của mình dường như không thể cải thiện hơn được. Ban quản lý đội bóng cùng huấn luyện viên đã họp lại và quyết định phải mời cầu thủ đẳng cấp quốc gia về chơi cho đội mình mới mong chiến thắng. 

Ngay sau đó, họ tìm mọi cách mời cầu thủ nổi tiếng là Calhoun, người đang giữ danh hiệu vua phá lưới của giải vô địch quốc gia vừa qua về chơi cho đội. Calhoun không hổ danh nhà vô địch, anh tập luyện, chạy và chơi bóng dường như không biết mệt mỏi. Cả đội bóng rất vui mừng, ai nấy đều phấn khởi lao vào tập luyện cho mùa giải mới.

Trận đấu đầu tiên của mùa giải, cả đội bóng ra quân với niềm tin chiến thắng vì sự có mặt của Calhoun. Huấn luyện viên chỉ đạo các cầu thủ khi có bóng phải lập tức chuyền cho Calhoun, anh có thể lực và kỹ thuật tốt, khả năng ghi bàn sẽ cao hơn. Trận đấu bắt đầu, nhiều cơ hội để Calhoun có bóng nhưng một lần, hai lần rồi nhiều lần sau Calhoun cũng không đón được bóng. Cho đến cuối trận đấu Calhoun đưa được bóng vào gôn nổi một lần và kết quả đội bóng lại thua. Huấn luyện viên rất tức giận, ông mắng các cầu thủ của mình rằng tại sao không chuyền bóng cho Calhoun, nhưng các cầu thủ đã trả lời: “Lần nào có cơ hội chúng tôi cũng đều gọi Calhoun để chuyền bóng nhưng vấn đề là anh ấy dường như không muốn, có lẽ anh ấy nghĩ mình có thể tự làm tất cả”.

Bạn có tài năng bạn, có quyền tự hào nhưng hãy hiểu rằng nếu không có đồng đội và những người xung quanh, bạn sẽ rất khó để làm nên kỳ tích. Một ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng trên bầu trời nếu chỉ có một mình.