“Một ngày đẹp trời, tôi chợt nhận ra…”

ANTĐ - Tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhưng với vai Minh Huy trong bộ phim truyền hình “Người mẫu”, Trương Thế Vinh đã ghi tên mình vào hàng những diễn viên được khán giả yêu mến. Mới đây nhất, Trương Thế Vinh tuyên bố đi hát. Nhiều người bảo Vinh “lấn sân”. Hỏi chuyện ấy, Vinh cười, hóa ra anh chàng này đã từng là thành viên của một ban nhạc rock ở Sài Gòn nhiều năm về trước…

- PV: Từng theo học chuyên ngành kinh tế. Lý do gì khiến Vinh quay 180 độ để đến với nghệ thuật?

- Trương Thế Vinh: Tôi nghĩ, không nhiều cha mẹ mong muốn con mình trở thành ca sĩ, hay diễn viên mà thường là mơ ước sau này con mình trở thành doanh nhân, kiến trúc sư, kỹ sư… Việc thi và đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân của tôi trước đây cũng do cha mẹ định hướng. Khi đó, tôi còn trẻ, ước mơ và sở thích cũng chưa rõ rệt. Ra trường, tôi cũng đã đi làm ở một doanh nghiệp được vài năm. Nhưng rồi cứ thấy cuộc sống của mình thiếu thiếu gì đó. Một ngày đẹp trời, tôi chợt nhận ra đâu là con đường mình phải đi. Tôi quay ngoắt 180 độ từ đó.

- PV: Có rất nhiều nghệ sĩ than thở rằng, họ không sống được với nghề. Để yêu nghề, giữ nghề, gắn bó với nghề họ buộc phải kiếm sống bằng nghề… khác. Trương Thế Vinh thì thế nào?

- Tôi chọn con đường nghệ thuật là để sống với chính mình. Tiền thì ai cũng muốn nhiều, nhưng đáng tiếc tôi không giỏi kiếm tiền cho lắm. Thù lao tôi nhận được từ nghề diễn viên cũng đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Như thế, tôi thấy cuộc sống của tôi thoải mái lắm rồi.

- PV: Trương Thế Vinh có một “hậu phương” vững chắc?

- Không có “hậu phương” nào cả, tôi sống tự lập từ rất sớm, từ khi mới 17 tuổi. Chỉ là tôi không mơ đến một cuộc sống có nhu cầu quá cao mà thôi.

- PV: Bỏ nghề kinh doanh để đi hát có phải là một quyết định khó khăn nhất của Vinh?

- Quyết định thì không khó khăn, vì tính tôi vốn dứt khoát, nói làm là phải làm bằng được. Tôi bắt đầu đến với nghề ca sĩ từ năm lớp 12, khi bắt đầu có những thành công thì tôi lại bỏ dở để đeo đuổi sự nghiệp học hành. Giờ hành trình để trở lại với nghề cũ thực sự gian khổ. Không nhiều người biết được rằng, tôi đã phải khổ sở thế nào để có thể lại được đứng trên sân khấu, thực hiện ước mơ của mình. Chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn kể lại, nhưng cho đến thời điểm này, tôi nghĩ rằng mình đã quyết định đúng.

- PV: Khi Vinh đóng vai Minh Huy trong phim “Người mẫu” nhiều người đã lầm tưởng Trương Thế Vinh là người mẫu. Với sự yêu quý của khán giả, có một ngày nào đó Vinh sẽ tiếp tục “lấn sân” sang nghề người mẫu hay không?

- Sau khi đóng phim xong, có nhiều người đã gọi tôi là siêu mẫu (cười), nhưng sự thật là, tôi chưa một ngày nào làm người mẫu cả. Nghề người mẫu đòi hỏi phải tập luyện khắc nghiệt, chứ không phải cứ đứng dậy là đi được đâu. Vì thế, địa hạt này tôi không dám mon men.

- PV: Chưa bao giờ thấy anh công khai chuyện tình cảm?

- Chuyện tình cảm của nghệ sĩ được nhiều người quan tâm, cũng có không ít người hỏi tôi về chuyện này, nhưng đó là thứ tôi cố tránh. Mình làm nghệ thuật, chỉ tập trung vào chuyên môn. Tình cảm là chuyện riêng tư và tôi muốn giữ điều đó cho riêng mình, không chia sẻ.

- PV: Nếu phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, anh sẽ chọn gì?

- Đàn ông nên dành nhiều suy nghĩ cho tương lai, cho nghề nghiệp, nhưng đó cũng chính là cách để bảo vệ gia đình và những người thân của mình tốt nhất. Tình yêu là động lực, khiến con người ta có đủ năng lượng để sống, để nỗ lực vươn tới ước mơ. Tôi là người may mắn, nên tôi cứ ước mình có cả hai. Biết đâu trời thương!

- PV: Mẫu người phụ nữ nào sẽ thu hút được anh?

- Tôi thích những người thông minh và năng động. 

- PV: Những dự định của Trương Thế Vinh trong thời gian tới?

- Năm 2011 là năm tôi tập trung cho điện ảnh, năm nay tôi dành mọi tâm huyết và công sức cho việc ca hát. Sắp tới, tôi sẽ trình làng nhiều ca khúc mới, hy vọng sẽ được khán giả đón nhận.