Một nạn nhân vụ “xe điên” trên phố Bà Triệu đã tử vong

ANTĐ - Đêm 9, rạng sáng 10-11, anh Nguyễn Hoàng Anh, 21 tuổi, trú ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, nạn nhân đầu tiên bị chiếc “xe điên” Mazda mang BKS 30T – 7642 húc phải khi đang lưu thông trên phố Bà Triệu, chiều 9-11 (Báo ANTĐ đã đưa tin) đã tử vong.

Một nạn nhân vụ “xe điên” trên phố Bà Triệu đã tử vong ảnh 1Một phần hiện trường vụ tai nạn

Theo tài liệu điều tra, người điều khiển “xe điên” là Đoàn Mạnh Hiển, 38 tuổi, trú tại phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Khoảng 15h40 ngày 9-11, chiếc Mazda do Hiển điều khiển đi trên phố Bà Triệu từ hướng Nguyễn Du sang Trần Nhân Tông, đến trước số nhà 85 đã va phải xe máy do anh Nguyễn Hoàng Anh điều khiển. Nạn nhân bị hất lên nắp capo một đoạn rồi rơi xuống. Anh Hoàng Anh được đưa vào bệnh viện, nhưng do thương tích quá nặng đã được đưa về nhà trong đêm, sau đó đã tử vong.

Sau khi húc xe máy của anh Hoàng Anh, chiếc Mazda tiếp tục húc phải xe ô tô do anh Nguyễn Danh Ngọc, 29 tuổi, quê quán Hưng Yên, điều khiển. Chưa dừng lại, chiếc “xe điên” húc tiếp 2 xe ô tô khác, là xe của vợ chồng anh Nguyễn Huy Long, 26 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân và xe của anh Nguyễn Hữu Nam, 38 tuổi, trú ở Thổ Quan, Đống Đa. Xe của anh Nam bị húc trong khi đang chờ đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu – Trần Nhân Tông. Lực húc quá mạnh khiến xe ô tô của anh Nam đâm tiếp vào xe ô tô khác đang chờ đèn đỏ. 

Ngoài nạn nhân Nguyễn Hoàng Anh đã tử vong, vợ chồng anh Nguyễn Huy Long cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện. Một số người dân cho biết, người điều khiển “xe điên” - Đoàn Mạnh Hiển - có biểu hiện của việc uống rượu, bia. Vụ việc đang được CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Gửi thư vĩnh biệt chồng 2 tháng sau ngày cưới

Chỉ 2 tháng sau ngày cưới, người vợ trẻ của anh Nguyễn Hoàng Anh, nạn nhân vừa tử vong trong vụ “xe điên” trên phố Bà Triệu đã phải đối mặt với nỗi đau quá lớn. Sáng 10-11, trên facebook được cho là của nạn nhân đã xuất hiện “bức thư gửi chồng” đẫm nước mắt của người vợ trẻ:

“Em không nói được với anh! Em sợ phải gặp anh! Thật sự em không biết em có đứng dậy được nữa không. Ai cũng bỏ e mà đi. Em vẫn còn ngu lắm. Anh đi rồi ai dạy bảo em nữa đây... Thế là em là người yêu cuối cùng của anh nhé. Anh bảo anh không bỏ được em mà bây giờ bỏ em đi thế này à. Anh không về thì cũng phải cho em đi với chứ. Đến bây giờ em vẫn chưa tin. Em tuyệt vọng lắm rồi, em chả cần gì ngoài anh nữa! Kiếp sau anh nhớ phải yêu em đấy! Em đau quá, chắc em không vượt qua được. Em viết ở đây anh đọc được không. Em chẳng còn chỗ nào để nói với anh cả. Em thương anh. Tại sao anh phải chịu nỗi đau quá lớn mà không phải em nhỉ? Anh ở dưới đấy cần gì báo em biết nhé . Vẫn phải chỉ đường dẫn lối cho em đấy. Cấm anh được yêu ai ngoài em đấy. Từ mai em không gặp anh đâu. Em không dám đối mặt với sự thật. Anh tha lỗi cho em nha. Em yêu anh”.