Một lần thành công là đủ

ANTĐ - Khi 5 tuổi, bố ông qua đời, không để lại một chút tài sản nào. Mẹ đi làm công ở xa, ông bắt đầu học cách chăm sóc các em.
Một lần thành công là đủ ảnh 1
"Thất bại là mẹ của thành công"
12 tuổi, người mẹ tái giá, bố dượng rất khó tính, thường nhân lúc vợ đi vắng để đánh con riêng. 14 tuổi, ông thất học, bước vào cuộc sống lang thang. 4 năm sau, ông khai man tuổi để được gia nhập quân viễn chinh, nhưng giữa đường vì say sóng quá nên bị gửi trả về. 18 tuổi, ông lấy vợ, nhưng chỉ được vài tháng người vợ đó đã bán hết tài sản của ông và trốn về nhà mẹ. 20 tuổi, ông trở thành thợ điện, sau đó là công nhân đường sắt, nhưng không công việc nào thuận lợi. Cho tới tuổi 30, ông làm nhân viên kinh doanh trong một công ty bảo hiểm, nhưng do cãi nhau với ông chủ vì vấn đề tiền thưởng nên đành từ chức. Những thất bại chưa dừng ở đó. 31 tuổi, sau khi tự học ngành luật, ông trở thành luật sư, nhưng vì một trận đánh nhau “tay bo” trên tòa nên rơi vào cảnh thất nghiệp. Năm 35 tuổi, trong một lần lái xe qua cầu, chiếc cầu đứt gãy làm cả người và xe của ông rơi xuống sông, vì bị thương nên ông không thể tiếp tục công việc nhân viên tiếp thị đang làm. 40 tuổi, ông mở một cây xăng ở vùng quê, bị đối thủ cạnh tranh đánh thành thương. 47 tuổi, cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ, 3 đứa con vì ảnh hưởng của việc này mà quan hệ với ông cũng trục trặc. Năm 61 tuổi, ông ra tranh cử chức nghị sỹ nhưng thất bại. Đến năm 65 tuổi, quán ăn nhanh của ông bị di dời do dự án làm đường, ông buộc phải hủy bỏ giấc mơ của mình. Năm 75 tuổi, ông cảm thấy lực bất tòng tâm, quyết định chuyển nhượng thương hiệu mình gây dựng. Người chủ mới đề nghị trả một phần bằng 10.000 cổ phiếu, ông từ chối, cuối cùng vuột mất cơ hội giàu có khi giá cổ phiếu của công ty này tăng đột biến. Năm 83 tuổi, ông mở một cửa hàng ăn nhanh mới, nhưng lại vướng kiện cáo vì thương hiệu. Mãi đến năm 88 tuổi, thành công thực sự mới tìm đến với ông sau 1.009 lần thất bại. Cho đến giờ, cả thế giới biết tên tuổi ông, Harland Sanders, người sáng lập hãng Kentucky. “Không có ngày nào là không tốt, chỉ có thái độ của anh về nó như thế nào thôi”, Harland nói vậy.