Một góc xã hội qua triển lãm tranh Nguyễn Thế Dung

ANTĐ - Vẫn đi theo mạch cảm hứng với hình tượng tạo hình lai ghép Bò - Người, họa sỹ trẻ Nguyễn Thế Dung đã miêu tả xã hội loài người dư dả vật chất, tiện nghi, nhưng lại thiếu thốn, sơ sài đời sống tinh thần trong triển lãm mới của anh. 

Khác với những sinh vật huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp (kiểu nhân sư, nhân mã, nhân ưng…) mang màu sắc thần thánh, thiêng liêng; Bò - Người của Nguyễn Thế Dung là một hình ảnh thế tục, mang tính ẩn dụ, ngầm, những bức tranh nhấn mạnh vào chi tiết đầu và khuôn mặt bò cùng đôi tay người với ánh sáng, vờn khối khá kỹ lưỡng. Nhưng toàn bộ phần thân người, với quần, áo kẻ sọc, cà vạt đến những bục, đệm, sàn nhà… hay không gian đều chỉ là những mảng bệt ước lệ. Trong triển lãm lần này, họa sỹ trẻ muốn gửi tới người xem một thông điệp đó là: Một đời sống được hình thành từ những niềm tin và chân lý sơ giản, lai căng trong thời đại được gọi là toàn cầu hóa. Triễn lãm sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 21-4 tại VietArt Center, Hà Nội.