Một giây xốc nổi, đánh đổi 2 mạng người

ANTĐ - Bị chê là “thằng nhà quê”, đầu bốc hỏa, Vũ Trọng Tâm (SN 1959, trú tại Khu TT Công ty Vật tư Văn Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) liền ra tay sát hại chủ nhà trọ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Hành vi trên của Tâm đã bị cáo buộc phạm tội giết người và bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình vào sáng 6-9.

Bị cáo Tâm nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, tháng 9-2010, Vũ Trọng Tâm cùng hai bố con người em họ thuê trọ tại nhà ông Lê Văn Lưu (SN 1954, ở tổ 49B phường Yên Hòa, quận Giấy). Trong thời gian này, Tâm mượn chiếc xe máy Wave BKS: 30X - 9842 của con trai làm phương tiện ra bến xe Mỹ Đình (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) chở khách, kiếm tiền.

Ngày 16-1-2011, Tâm nhờ anh Dương Đình Hùng (SN 1969, trú tại tổ 3, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) cùng làm nghề “xe ôm”, đặt chiếc xe của con trai cho chị Bùi Thị Bình (SN 1960, trú tại xóm Đình, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) vay 7 triệu đồng. Số tiền này, Tâm sử dụng chơi lô, đề.

Tối 20-1, sau khi ăn cơm ở ngoài hàng xong, Tâm đi bộ về nhà trọ thì gặp ông Lê Văn Lưu. Thấy Tâm không đi xe máy, ông Lưu hỏi thì Tâm nửa đùa, nửa thật trả lời: “Đã đặt lấy tiền chơi lô, đề và bị thua hết nên không có tiền chuộc”. Nghe vậy, ông Lưu nói: “Mày là thằng nhà quê, ra ngoài này để làm ăn còn chơi cờ bạc lô, đề thì làm ăn cái gì?”. Nghe xong, Tâm cãi lại thì bị ông Lưu dọa đuổi, không cho thuê phòng nữa. Sẵn có hơi men trong người, tức giận vì bị ông Lưu chê là “thằng nhà quê”, Tâm vào phòng trọ lấy chiếc khóa hình chữ U, thường dùng để khóa xe máy quay ra bất ngờ đập một nhát vào đầu, phía sau gáy ông Lưu làm nạn nhân gục xuống đất. Sau đó, Tâm tiếp tục dùng con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), đâm 2 nhát vào ngực ông Lưu.

Thấy ông Lưu chưa chết, Tâm tiếp tục dùng chiếc khóa đập nhiều nhát vào đầu, mặt ông Lưu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết ông Lưu đã chết, Tâm lục túi áo ông Lưu, lấy đi chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn. Trên đường đi, Tâm tháo sim và ném chiếc điện thoại của ông Lưu vào thùng rác, với mục đích để người thân của ông Lưu không liên lạc được. Sau đó, Tâm ra bến xe Mỹ Đình thuê “xe ôm” chở đến nhà người quen ngủ nhờ qua đêm. Đến 19h hôm sau thì Tâm bị bắt.

Hôm qua 6-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Vũ Trọng Tâm về tội giết người. Trong giờ nghị án, Tâm không khỏi ngậm ngùi khi trải lòng với phóng viên về quãng đời của hắn trước khi rơi vào vòng lao lý. Tâm than thở, chẳng thể ngờ tại sao lúc đó lại có những hành động dại dột như vậy. Rồi hắn lắc đầu ra điều chán nản: “có lẽ vì thua bạc, lại thêm chán nản vì cuộc sống hôn nhân tan vỡ”. Tâm kể, vợ chồng hắn có ba người con, trước kia gia đình sống rất hạnh phúc. Thế nhưng chẳng hiểu tin đồn từ đâu là Tâm có bồ. Vì thế mà tình cảm vợ chồng Tâm đổ vỡ. Nhiều lần, vợ Tâm dùng nhiều sim điện thoại số lạ nhắn tin dọa dẫm, mắng chửi khiến cho hôn nhân ngày càng rơi vào hoàn cảnh bi đát. Ly hôn là biện pháp cuối cùng được hai người lựa chọn. Chán đời, Tâm bỏ nghề thợ xây, mượn xe máy của con trai ra bến xe Mỹ Đình chở khách kiếm tiền sống qua ngày.

Trong suốt phiên xử sáng qua, thỉnh thoảng Tâm lại ngoái đầu về phía sau, đưa ánh mắt kiếm tìm người thân. Nhưng mỗi lần quay xuống là thêm một lần khiến hắn tuyệt vọng. Chẳng một người thân của hắn đến dự phiên tòa. Chỉ đến khi HĐXX chuẩn bị vào nghị án, một người phụ nữ trạc tuổi 40 ngoài hành lang chạy lại cửa phòng xử, khóc nức nở, liên tục gọi “anh ơi”. Qua câu chuyện được biết, người phụ nữ này chính là em họ của bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Tâm mức án tử hình.