Một gia đình người Anh may mắn thoát chết trong vụ khủng bố ở Nice, Pháp

ANTĐ -Một gia đình người Anh may mắn thoát chết trong gang tấc trong vụ tấn công khủng bố tàn khốc ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp, xảy ra vào tối ngày 14-7 (giờ địa phương), khi một chiến binh thánh chiến nhấn mạnh ga chiếc xe tải lớn nhắm vào đám đông người đang vui chơi trong ngày Quốc khánh Pháp, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, và hơn 100 người khác bị thương.

Harjit Sarang, 42 tuổi, đến thành phố Nice với chồng, cùng hai cậu con trai 6 tuổi và 9 tuổi vào sáng ngày 14-7, đã hoảng sợ tột độ khi chứng kiến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Một gia đình người Anh may mắn thoát chết trong vụ khủng bố ở Nice, Pháp ảnh 1

Đám đông hoảng sợ bỏ chạy toán loạn khi chiếc xe tải lao vun vút về phía họ

Bà Sarang kể lại: "Chúng tôi ở trong một khách sạn, và biết có màn trình diễn pháo hoa vào buổi tối, vậy là chúng tôi quyết định đi xem. Thật không ngờ lại xảy ra vụ tấn công kinh hoàng này. Tôi đã chứng kiến cảnh rất nhiều người bị đâm, cảnh tượng thật hỗn loạn. Chiếc xe tải đã lao đi với tốc độ rất nhanh. Chắc chắn đây là hành động có chủ đích của tài xế lái xe. Vào thời điểm đó, tất cả mọi người chạy toán loạn để tránh xa khỏi chiếc xe tải đang lao vun vút, cố gắng tìm được nơi an toàn trong tuyệt vọng. Chúng tôi cũng bắt đầu chạy. Thật khó để chạy cùng nhau, và để giữ được bình tĩnh, đặc biệt là với hai cậu con trai nhỏ. Chúng tôi chỉ biết chạy, nhưng không biết là đang chạy về đâu, thậm chí không nhớ nổi hướng đi về khách sạn chúng tôi đang ở. Cậu con trai lớn đã la hét ầm ĩ: 'Tại sao bố mẹ lại đưa chúng con đến đây. Con sẽ không bao giờ đến đây nữa'. Tôi rất lo lắng cho hai đứa trẻ".

Một gia đình người Anh may mắn thoát chết trong vụ khủng bố ở Nice, Pháp ảnh 2

Cảnh sát đã bắn chết tài xế xe tải trên đường Promenade Anglais

Người phụ nữ 42 tuổi nói với Mirror: "Điều tồi tệ nhất là chúng tôi đã mang con đến đó. Chắc có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây".

Được biết, gia đình bà Sarang đã đến Nice từ Monaco bằng tàu hỏa vào sáng ngày 14-7, và dự định trở về nhà bằng máy bay ngay ngày hôm sau.

Cảnh sát Pháp đã xác nhận, một chiếc xe tải do ít nhất một tên khủng bố lái đã lao vào đám đông đang tụ tập xem bắn pháo hoa trên một đường phố chật kín người ở thành phố Nice, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp vào tối ngày 14-7, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương.

Thị trưởng của Nice đã khuyến cáo người dân trong thành phố không nên ra khỏi nhà vào lúc này.