Một đêm 2 lần đột nhập chùa để trộm tiền công đức

ANTĐ - Lần thứ nhất tên Trung trèo tường leo vào nhà chùa thì nghe tiếng động nên hắn "chuồn" về nhà. Không từ bỏ ý định, lần thứ 2 hắn tiếp tục đột nhập cạy bằng được két sắt hòm công đức để cuỗm tiền rồi trốn thoát...

Ngày 9 -11, nguồn tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1986), trú tại xóm Bắc Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an Nam Đàn nhận được đơn trình báo của chủ trì chùa Bắc Sơn trên địa bàn nêu rõ: vào lúc 19h30 ngày 30-10-2012, lợi dụng đêm tối, có một đối tượng đã đột nhập nhà chùa cạy két sắt và hòm công đức lấy được 3.250.000 đồng. Mặc dù khi tên trộm chạy trốn, bảo vệ của nhà chùa đã bắt gặp và xảy ra xô xát nhưng sau đó tên trộm đã chạy thoát.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an

Nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn, ngày 2- 11, Công an huyện Nam Đàn đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Trung. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khăng khăng không chịu thừa nhận, nhưng bằng các chứng cứ thuyết phục nên sau đó Trung đã phải thừa nhận tội lỗi.

Trung khai rằng, vào tối 30/10, Trung trèo lên tường men theo bể nước để đi vào trong chùa. Khi đi đến hòm gỗ công đức và chỗ để két sắt, Trung quan sát xung quanh. Bỗng nghe có tiếng động ở phía bên ngoài, Trung vội vàng quay lại đường cũ, chạy về nhà.

Một lúc sau đó, y lại đột nhập nhà chùa. Lần này đi, Trung mang theo 1 chiếc kìm màu đỏ, 1 chiếc tuốc-nơ-vít, 1 đoạn dây thép dẻo. Đi đến cổng chùa, Trung dùng kìm và tuốc-nơ-vít mở khóa cửa nách bên trái cổng chùa, rồi cạy được ổ khóa, chạy đến chỗ két sắt “cuỗm” được 1.000.000 đồng.

Tiếp đó, Trung quay sang hòm công đức lấy được 2.250.000 đồng. Khi ra đến cổng chùa, y gặp người bảo vệ của chùa, giữa hai người có xảy ra xô xát nhưng Trung đã xô ngã người bảo vệ và chạy một mạch về nhà.

Được biết, Trung vốn xuất ngũ về quê nhưng không chịu tìm việc để làm, thường la cà quán xá, lô đề, chơi bời lêu lổng.