Một cháu bé đi lạc được CSGT giúp đoàn tụ gia đình

ANTĐ - Do được nghỉ hè, ngày 5-6 cháu Linh lên xe buýt đi chơi và đã bị lạc ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau rất nhiều nỗ lực, CAP Hàng Bài và CSGT đã liên hệ được với gia đình cháu Linh và mời đến đơn vị đón cháu về. 

Khoảng 22h ngày 5-6, tổ công tác của Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa và Thượng sỹ Nguyễn Đình Quyền thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, hết ca trực chuẩn bị về đơn vị thì phát hiện một bé trai đang ngồi dưới vỉa hè, khóc thút thít ở gần khu vực Tràng Tiền Plaza. Thiếu úy Khoa tiến tới hỏi han và được biết cháu bé là Nguyễn Như Linh (SN 2001) bị đi lạc, không nhớ địa chỉ, đường về nhà. Thiếu úy Khoa và Thượng sỹ Quyền đã bàn giao cháu Linh cho Thượng sỹ Lê Đăng Khoa, CAP phường Hàng Bài đang làm nhiệm vụ gần đó để đưa về trụ sở CAP liên hệ tìm gia đình.

Qua một đêm được các CBCS CAP Hàng Bài và CSGT cho ăn uống, động viên an ủi, cháu Nguyễn Như Linh đã dần trấn tĩnh, nhớ lại được địa chỉ gia đình của mình ở thôn Chóng, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Do được nghỉ hè, ngày 5-6 cháu Linh lên xe buýt đi chơi và đã bị lạc ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau rất nhiều nỗ lực, CAP Hàng Bài và CSGT đã liên hệ được với gia đình cháu Linh và mời đến đơn vị đón cháu về.

Gặp lại con tại trụ sở công an, bố cháu Linh là anh Nguyễn Như Thực không giấu nổi vui mừng (ảnh). Anh Thực cho biết, buổi sáng ngày 5-6, thấy cháu ra khỏi nhà bố mẹ cứ nghĩ con sang nhà hàng xóm chơi. Đến trưa đợi mãi không thấy con về, cả gia đình tá hỏa đổ xô đi tìm kiếm. Hỏi khắp trong làng ngoài xã nhưng ở đâu anh chị cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu cùng câu trả lời “không biết cháu đi đâu”. Cả gia đình lo lắng vì sợ cháu bị bắt cóc. Khi anh Thực đang tìm con ở bến xe Gia Lâm thì nhận được điện thoại của CAP Hàng Bài thông báo đến đón cháu. Thay mặt gia đình, anh Thực đã xúc động viết thư cảm ơn tới Giám đốc CATP, Đội CSGT số 1 và CAP Hàng Bài đã chăm sóc, giúp đỡ cháu Linh và gia đình sớm được đoàn tụ.