Một ca khúc Việt Nam lọt vào đề cử giải thưởng âm nhạc Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là sản phẩm âm nhạc của một nữ ca sĩ được xếp vào hàng “dị” trong làng nhạc Việt.

Mới đây giải thưởng âm nhạc uy tín lớn của Đức – Berlin Music Video Awards (BMVA) chính thức công bố loạt ca khúc được đề cử tại các hạng mục của sân chơi năm nay. Điều bất ngờ ở chỗ, một sáng tác “made in” Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong loạt đề cử của giải thưởng này. Cụ thể, ca khúc “Đừng yêu một mình” do chính ca sĩ Đồng Lan sáng tác được đề cử ở hạng mục “Best song” (Bài hát xuất sắc nhất). Hạng mục này cũng quy tụ nhiều cái tên đình đám cùng MV nổi bật trên toàn thế giới trong năm vừa qua như: “WAP” của Cardi B feat. Megan Three Stallion, “De una vez” của Selena Gomez, “We’re good” của Dua Lipa, “Chemtrails over the country club” của Lana Del Rey, “Streets” của Doja Cat, “Save your tears” của The Weekend…

Theo tìm hiểu được biết, giải Berlin Music Video Awards là một lễ hội âm nhạc quốc tế được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2013 bởi nhà tổ chức sự kiện Aviel Silook – một đơn vị có có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp sản xuất hình ảnh và âm nhạc ở châu Âu. BMVA là giải thưởng âm nhạc đặc biệt khi đề cao việc tôn vinh những nhà làm phim, những người nghệ sĩ đứng phía sau hậu trường sân khấu, đồng thời luôn hỗ trợ cho cả những nghệ sĩ nổi tiếng lẫn chưa được biết đến trên thế giới. Bất kể mọi ngôn ngữ, thể loại hay mức độ phổ biến, BMVA chỉ tập trung khen thưởng, đánh giá dựa trên tính chất lượng, tính độc đáo và tính đa dạng của sản phẩm. Năm nay, giải thưởng có sự tham gia của 130 MV được chia thành 13 hạng mục khác nhau để tranh giải. Người chiến thắng ở mỗi hạng mục cùng với 3 MV nhận được thẻ vàng sẽ tranh giải “Video âm nhạc xuất sắc nhất” vào tháng 6 tới đây.

“Đừng yêu một mình” là ca khúc do chính Đồng Lan sáng tác vào mùa đông năm 2014. Khi ấy, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô ca sĩ tóc xù ôm đàn guitar hát mộc bài hát này tại một quán cà phê ven hồ Tây đã khiến người yêu nhạc phát “sốt” và không quên giục giã cô sớm ra MV hoàn chỉnh. Tuy nhiên phải đến 6 năm sau đó, Đồng Lan mới biến điều đó thành hiện thực.

Thời điểm ra mắt MV này vào năm 2020, Đồng Lan từng chia sẻ, thật ra năm 2016 cô đã từng cất công sang tận Berlin (Đức) với ý định quay MV dưới cái lạnh âm 11 độ C. Tuy nhiên khi mọi việc đã xong xuôi, cô lại quyết định không ra mắt MV này vì tự cảm thấy chưa ưng ý và còn một lý do đặc biệt khác. Đó là sau khi quay xong MV này được ít ngày thì nhân vật nam chính mà cô mời đóng cùng mình trong MV bất ngờ tự tử. Sự ra đi của nam diễn viên này khiến cô bị “sốc”. MV bị Đồng Lan cất đi là vì vậy.

Nhiều năm sau, ý tưởng làm lại MV trên với Đồng Lan khi cô sang Pháp du học và tình cờ gặp đạo diễn trẻ La Zung. Những cảnh quay đầu tiên trong MV được bấm máy vào đúng thời điểm đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện và lan rộng trên thế giới. MV được quay đơn giản với hai nhân vật nam và nữ chính. Cả hai đều mang cái vỏ bọc bên ngoài đầy dị biệt, sợ hãi che giấu đi niềm khao khát hạnh phúc và tình yêu thương trọn vẹn. Đồng Lan tâm sự, cô gửi gắm trong MV bức thông điệp đơn giản, đó là trong cuộc sống hiện đại, con người ta cứ mải miết tìm kiếm, đấu tranh, giành giật, theo đuổi những giấc mộng xa xôi, trong khi lại thiếu đi trầm trọng những chia sẻ, đối thoại từng ngày, từng giờ với nhau. Sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội dần dần khiến người ta quên đi những gì hiện hữu và có thật ngoài cuộc sống mà thay vào đó là những ảo tưởng, ngộ nhận, những nút “like”, biểu tượng được số hoá một cách đầy vô cảm. “Đừng yêu một mình” được Đồng Lan sáng tác từ chính những lần cô cảm thấy cô độc khi đối diện với bức tường vô hình ấy và khao khát có thể thấu hiểu, chạm vào trái tim con người.

Trở lại với giải thưởng âm nhạc BMVA, được biết Đồng Lan không phải người gửi ca khúc “Đừng yêu một mình” dự thi mà người âm thầm làm việc này chính là đạo diễn La Zung. Vị đạo diễn trẻ cho biết, anh gửi sản phẩm âm nhạc này đến BMVA với mong muốn thử sức chứ không mong đợi gì nhiều sẽ giành giải bởi hơn ai hết, anh hiểu tính cạnh tranh ở giải thưởng tầm quốc tế này là rất lớn.

Về phần mình, Đồng Lan bày tỏ, cô rấtbất ngờ sau nhận tin MV của mình không chỉ lọt vào Top 40 giải thưởng mà sáng tác “Đừng yêu một mình” được đề cử ở hạng mục ca khúc xuất sắc nhất. Nữ ca sĩ nói thêm, thật ra chỉ cần MV lọt qua được vòng “gửi xe” đã là một thành công lớn, bởi điều đó cũng có nghĩa những gì cô và êkip đem vào trong âm nhạc không bị giới hạn bởi ngôn ngữ hay biên giới. Còn lại, cô không quan tâm lắm sản phẩm có đi xa được hay không. Nếu may mắn đi xa được thì vui, còn không thì cũng không buồn.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Đồng Lan cho biết, cô vẫn đang theo học chuyên ngành Jazz năm thứ 2 ở Paris, Pháp. Ngay sau khi nhận được tin vui trên, cô đã chia sẻ với thầy giáo ở trường và nhận được sự khích lệ rất lớn từ thầy của mình, thậm chí người thầy này còn muốn hợp tác với Đồng Lan trong sản phẩmâm nhạc sắp tới của cô.