Mong muốn duy nhất của người dân Ukraine: Hòa bình

ANTD.VN - Nhiều người dân Ukraine đều có chung cảm giác sốc khi bị rơi vào một cuộc xung đột với mức độ và quy mô tàn khốc mà ít ai có thể hình dung được trước đó một tuần. Mất mát, đau thương và lo lắng trước tương lai bất định, họ đều có mong muốn duy nhất, đó là hòa bình.
Bệnh nhân trẻ em đang được điều trị ở một trong những nhà tạm trú của Bệnh viện nhi Okhmadet ở Kiev

Bệnh nhân trẻ em đang được điều trị ở một trong những nhà tạm trú của Bệnh viện nhi Okhmadet ở Kiev

Người dân Kiev đổ đi mua đồ dự trữ

Sáng 28-2, người dân ở Thủ đô Kiev của Ukraine sau 3 ngày mới được phép ra khỏi nhà khi chính quyền địa phương thông báo cấm cửa, bất kỳ ai ra đường sẽ bị coi là kẻ thù. Điều này nhằm chuẩn bị cho chiến sự có thể leo thang. Theo phóng viên của đài CBS News, Mỹ, nhiều người tranh thủ vào các cửa hàng mua đồ dự trữ. Hàng người dài chờ đợi để vào được bên trong nhưng mới sáng sớm đã có những kệ hàng trống. Tuy nhiên, không khí nhìn chung rất yên bình và mọi người dường như không mua nhiều hơn mức họ cần.

Alex Budin, một người sống ở Los Angeles nhưng về thăm quê nhà Ukraine đúng dịp này cho biết: “Có lẽ nếu có một ít thức ăn trong tủ lạnh thì yên tâm hơn một chút. Điều đơn giản đó hiện rất quan trọng ở thời điểm này. Tôi sẽ mua bất cứ thứ gì có thể trong cửa hàng”. “Mọi việc đều căng thẳng, tất nhiên, bởi vì bạn không thể ngủ và cứ đi lên đi xuống liên tục khi tiếng còi báo động vang lên. Nó làm bạn kiệt sức và mọi người đang rất hung dữ với nhau chỉ vì căng thẳng”, Budin nói.

Trong khi có người chọn ở lại ngôi nhà của mình trên mặt đất, nhiều người di tản tới các khu trú bom tạm thời, có thể là các bãi đỗ xe của khách sạn, tầng hầm hay ga tàu điện ngầm của Kiev. Những nơi này đều đã trở thành nơi ở tạm thời của nhiều người Ukraine, nhà báo nước ngoài và nhân viên cơ quan viện trợ quốc tế. Natalia, 22 tuổi, cùng với bạn trai là người Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua đã trú ẩn trong Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cùng với khoảng 180 người khác. Natalia cho biết, đại sứ quán đã nấu ăn cho họ, nhưng cô không biết mọi người sẽ mắc kẹt ở đó bao lâu, vì vậy cô muốn mua thêm đồ để đề phòng. “Mọi người đều nói rằng không còn gì cả, và tôi không biết phải mua gì nữa. Chỉ có nước, thực phẩm và vài thứ lặt vặt”, Natalia nói. Cô gái này nói rằng chỉ muốn rời khỏi đất nước, vì nếu về quê lúc này, cô cũng có thể khiến gia đình mình gặp nguy hiểm. “Ai đã từng trải qua chiến tranh, họ sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào. Chúng tôi chỉ mong muốn vụ tấn công này ngừng lại”.

Kệ bánh mì trống rỗng sau khi lệnh cấm cửa cuối tuần được dỡ bỏ ở Kiev, Ukraine ngày 28-2

Kệ bánh mì trống rỗng sau khi lệnh cấm cửa cuối tuần được dỡ bỏ ở Kiev, Ukraine ngày 28-2

Điều trị cho bệnh nhi dưới tầng hầm

Trong tầng hầm tồi tàn của Bệnh viện Nhi Ohmatdyt ở Kiev, các bà mẹ và trẻ sơ sinh tạm thời tìm chỗ nằm trên những chiếc giường tạm bợ và chăn trải hai bên lối đi bằng bê tông. Nhân viên, bệnh nhân và gia đình của họ đều có chung cảm giác sốc khi bị rơi vào một cuộc xung đột mà ít người có thể tưởng tượng được dù chỉ vài ngày trước. Giống như những người khác, trọng tâm trước mắt của họ là sinh tồn. “Đây là những bệnh nhân không thể được điều trị y tế tại nhà, họ không thể sống sót nếu không có thuốc, không có sự điều trị của y tế và nhân viên y tế”, bác sĩ phẫu thuật trưởng Volodymyr Zhovnir nói với các phóng viên hôm 28-2.

Theo Reuters, Ohmatdyt là bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine, trung bình điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân, nhưng con số này hiện là khoảng 200. Chuyến thăm của giới truyền thông tới bệnh viện Nhà nước ở trung tâm Kiev cho thấy, các bác sĩ phẫu thuật và y tá đã phẫu thuật cho một cậu bé 13 tuổi được xe cấp cứu đưa đến sau khi bị thương trong các cuộc đụng độ vũ trang. Tới nay, ít nhất 16 trẻ em đã thiệt mạng do các cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

Trong số các bà mẹ tại bệnh viện có Maryna, có cậu con trai 9 tuổi bị ung thư máu phải điều trị thường xuyên. Mấy ngày nay, còi báo động về không kích vang lên trên những con phố rộng lớn vắng vẻ của Kiev. “Nếu có đánh bom hay còi báo động, chúng tôi phải đi xuống tầng dưới. Chúng tôi cũng được điều trị ở đây, có thuốc men, nhưng cần thêm thức ăn... những thứ cơ bản”, chị Maryna nói mà cố kìm nước mắt.

Kiev đang chuẩn bị cho những trận giao tranh tồi tệ hơn sắp xảy ra khi quân đội Nga tiếp cận. Lối vào bệnh viện được cảnh sát vũ trang dày đặc bảo vệ trong chuyến thăm của giới truyền thông quốc tế tới đây. Trong boongke dưới lòng đất, hàng chục trẻ em và cha mẹ chúng nằm trên những tấm chiếu, một số cần được bổ sung oxy hay truyền nước. Những bệnh nhân diện chăm sóc đặc biệt đã được đưa vào những khu vực tương đối an toàn của tòa nhà. Vấn đề an ninh của nhân viên y tế cũng được chú trọng. “Chúng tôi cũng phải chăm sóc nhân viên, bởi vì nếu họ chết hoặc bị thương, ai sẽ điều trị cho bệnh nhân?”, ông Valery Bovkun, một bác sĩ vi phẫu tại Ohmatdyt cho biết.

Ông Zhovnir, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, bệnh viện đã dự trữ đủ thuốc cho một tháng, nhưng nói thêm rằng họ cần thức ăn cho trẻ sơ sinh. Bác sĩ Zhovnir cũng lo lắng nhiều cho những đứa trẻ không thể đến bệnh viện. Bệnh viện này thường điều trị cho 6-7 bệnh nhi mỗi ngày vì bệnh thông thường như viêm ruột thừa, nhưng con số đó đã giảm đáng kể. “Chúng không thể biến mất, chỉ đơn giản là không thể đến đây”, ông Zhovnir nói. “Trên tất cả, chúng tôi cần hòa bình. Còn lại đều là thứ yếu”.

Áp lực ở khu vực biên giới

Thành phố Lviv của Ukraine vốn nổi tiếng với Di sản thế giới được UNESCO công nhận, nơi có trường đại học lâu đời nhất của đất nước, một ngành công nghệ đang phát triển và những quán cà phê tuyệt vời. Nhưng chỉ trong một tuần trở lại đây, nơi này biến thành một trong những điểm trung chuyển cho hàng chục nghìn người tị nạn chạy trốn khỏi chiến sự ở miền Đông. Ông Andriy Sadovyi, Thị trưởng thành phố Lviv, người phụ trách công tác ứng phó đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt trong nhiều thập kỷ cho biết: “Đây là thời điểm rất đặc biệt đối với tôi và đất nước chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị vừa để thành phố ứng phó với thời kỳ khắc nghiệt”.

Tờ USA Today dẫn lời Thị trưởng Sadovyi cho biết, thành phố đã bắt đầu chuẩn bị cho tình huống “ác mộng” này hơn 6 tháng trước. Họ đã tái cơ cấu hệ thống cung cấp nước sinh hoạt để chạy mà không cần điện. Họ cũng củng cố hệ thống y tế, mua thêm vật tư y tế, giường và máy phát điện… Ông Sadovyi không tiết lộ đã bao nhiêu người tị nạn chạy đến hoặc qua Lviv, với lý do lo ngại về an ninh. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi ngày 28-2 đã viết trên Twitter rằng hơn 500.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng.

Những người tị nạn sẽ đi đâu? Nhiều người Ukraine đến Ba Lan, Hungary, Romania và Moldova. Lviv cách biên giới Ba Lan khoảng 50 dặm, khiến nó trở thành một thỏi nam châm thu hút người tị nạn. Những ngày đầu tiên sau khi quân lính Nga tràn sang biên giới, cư dân của thành phố Lviv đã tổ chức các trung tâm tạm thời dành cho người tị nạn. Các tình nguyện viên đã quyên góp được một lượng đáng kể thực phẩm, quần áo ấm, chăn và các vật dụng khác để giúp đỡ đồng bào Ukraine của họ, nhiều người chỉ kịp ra khỏi nhà với ít thuốc men và giấy tờ tùy thân. Không ai bị bỏ lại bên ngoài. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các quan chức Anh, Ukraine và Mỹ đã cảnh báo cuộc tấn công quân sự sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo lớn. Một số ước tính dự đoán rằng 3 triệu đến 5 triệu người Ukraine có thể rời bỏ nhà cửa của họ.

Thị trưởng Sadovyi cho biết, thành phố của ông sẽ tiếp nhận người tị nạn và củng cố khả năng phòng thủ của mình trong thời gian có thể. Mặc dù đã dự trù trước nhưng ông Sadovyi vẫn bị sốc khi xung đột diễn ra trên quy mô này. “Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong đời, nhưng quân Nga đang ở gần Kiev? Thật là khó tin”, Thị trưởng Lviv bày tỏ.