Mong muốn của các hộ ở làng nghề Xuân Đỉnh

(ANTĐ) - Đường Xuân Đỉnh, con đường chính vào làng ghề bánh mứt kẹo xã Xuân Đỉnh vốn xuống cấp, nay lại bị đào bới lung tung, việc hoàn trả mặt đường kéo dài, cẩu thả...

Mong muốn của các hộ ở làng nghề Xuân Đỉnh

(ANTĐ) - Đường Xuân Đỉnh, con đường chính vào làng ghề bánh mứt kẹo xã Xuân Đỉnh vốn xuống cấp, nay lại bị đào bới lung tung, việc hoàn trả mặt đường kéo dài, cẩu thả...

Từ lâu, đường Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã xuống cấp, nhiều đoạn bị vỡ, người dân hai bên đường phải dùng phế thải xây dựng đổ xuống mặt đường để san lấp “ổ gà”, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Nhưng thời gian gần đây, con đường này lại bị đào lên để thi công công trình ngầm. Việc hoàn trả mặt đường của đơn vị thi công rất cẩu thả, tạm bợ và kéo dài. Điều này không những ảnh hưởng đến việc lưu thông của các  phương tiện, mà đường luôn trong tình trạng bụi, gây ảnh hưởng đến  môi trường.

Hiện tại, làng nghề Xuân Đỉnh đang vào vụ làm bánh trung thu, nhưng đường chính ra vào làng nghề lại vỡ gây ùn tắc giao thông, và gây bụi như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ kinh doanh sản xuất ở đây.

Vì vậy, xã Xuân Đỉnh và huyện Từ Liêm cần có biện pháp yêu cầu đơn vị thi công phải thi công nhanh và hoàn trả mặt đường đúng yêu cầu đề ra.

Hoàng Hồng Anh

(Thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh)