Món tiền cá độ

ANTĐ - Một gia đình Mỹ tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng khi án mạng xảy ra người ta mới thấy những uẩn khúc bên trong.

Gia đình Brett Parker và người bạn Bryan Capnerhurst

Dựng hiện trường giả

Brett Parker và vợ Tammy Parker có hai người con, Zack 5 tuổi và Brooke 13 tuổi. Gia đình họ thuộc loại khá giả, Brett buôn bán thiết bị y tế còn vợ làm nghề bán thuốc. Họ sống tại một ngôi nhà ở ngoại ô     Colombia thuộc bang South Carolina (Mỹ). Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình họ rất hạnh phúc. Tại khu vực này, cứ đến ngày cuối tuần là người dân lại chăm chú theo dõi các trận thi đấu bóng đá. Nhưng đối với Brett Parker và người cha Jack, thú vui của họ là cá độ bất hợp pháp qua điện thoại.

Ngày 13-4-2012, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra vụ nổ súng tại nhà Brett Parker. Khi tới nơi, họ phát hiện thi thể của bà Tammy Parker, 44 tuổi và một người bạn thân của gia đình là Bryan Capnerhurst, 46 tuổi. Thi thể bà Tammy được tìm thấy tại phòng làm việc, còn ông Bryan nằm ở gần đó tại tầng áp mái với 4 phát đạn bắn vào người. Khi đó, trên tay ông Bryan còn cầm một khẩu súng cỡ nòng 9mm. Đây là khẩu súng đã bắn chết Tammy. 

Theo lời khai của Brett với cảnh sát, Bryan Capnerhurst đến nhà ông vào chiều 13-4-2012 để thu tiền từ việc cá độ. Lúc Bryan tới, ông Brett đang tắm nên bảo Bryan đi lên gác có bà Tammy đang ở đó. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Brett cho biết, ông nghe thấy có tiếng súng nổ ở trên gác, liền vội vàng chạy lên thì vợ đã bị Bryan bắn chết. Bryan sau đó đe dọa ông buộc phải mở két sắt để lấy tiền. Tại đây, lợi dụng lúc Bryan không để ý, Brett đã lấy được khẩu súng khác giấu trong chiếc chăn phía trên két sắt, rồi nổ súng bắn chết Bryan để tự vệ. Được biết, South Carolina là một trong 33 bang tại Mỹ cho phép sử dụng vũ lực chống lại kẻ tấn công khi nạn nhân cảm thấy tính mạng của họ bị đe dọa. 

Đổ tội cho bạn thân

Cảnh sát không cho rằng vụ việc diễn ra đơn giản như vậy, bởi nhiều khả năng hiện trường vụ án bị dàn dựng. Lúc này mọi nghi ngờ đổ dồn về phía Brett. Qua những bằng chứng thu thập được, các nhân viên điều tra cho rằng, Brett đã bắn chết vợ, sau đó bắn chết người bạn Bryan rồi đặt khẩu súng vào tay ông này nhằm tạo hiện trường giả rằng Bryan đã bắn chết bà Tammy và đe dọa giết Brett. 

Tháng 5-2013, Brett Parker đã bị đưa ra tòa xét xử với hai tội danh giết người. Tranh luận tại tòa, luật sư Dave Fedor bảo vệ cho Brett nói rằng, thân chủ của ông không có lý do gì để sát hại vợ vì bà Tammy kiếm được rất nhiều tiền, gần 160.000USD/năm. Trong khi đó, các công tố viên xác định, vì ham mê cá độ bất hợp pháp, nên Brett đã “nướng” hết số tiền lương vào đó và còn nợ hơn 170.000USD do thua độ. Không chỉ vậy, ông này còn có quan hệ ngoài luồng với một nhân viên ngân hàng tên là Lindsay Mullins. Khi biết vợ có bảo hiểm nhân thọ trị giá hơn 1 triệu USD, Brett đã rắp tâm lên kế hoạch sát hại vợ để được hưởng số tiền trên và dựng hiện trường giả nhằm đổ tội cho người bạn thân Bryan Capnerhurst. 

Sau gần 3 tuần xét xử, cuối cùng tòa án kết án Brett Parker tù chung thân không ân xá với tội danh sát hại vợ, bà Tammy Parker và người bạn Bryan Capnerhurst. Không chỉ vậy, 4 tháng sau, hai cha con Brett còn bị truy tố về tội danh tổ chức đánh bạc bất hợp pháp. Kết quả, Brett bị kết án 2 năm tù giam còn cha Brett, ông Jack cũng bị kết án 5 tháng tù giam.