Siêu Cúp quốc gia, 16h hôm nay 17-12: SLNA - Navibank SG:

Món nợ khó trả

ANTĐ - Bất kể là SLNA hay N.SG đăng quang sau trận đấu chiều nay, đội bóng đó cũng sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

SLNA (phải) đang rất muốn trả sòng phẳng món nợ trước N.SG

SLNA có lẽ là những người háo hức chờ đợi trận tranh Siêu Cúp hơn ai hết. Không phải chỉ vì nó được tổ chức ngay tại Vinh, không phải vì họ đang là ĐKVĐ V-League, mà vì họ muốn gột rửa thất bại cay đắng, cũng trong trận đấu này 1 năm về trước. Khi ấy, với phong độ thuyết phục của bộ ba Fagan, Kavin và Ansah, tưởng như Siêu cúp đã nằm gọn trong tay SLNA ở trận đấu với HN T&T. Nhưng cho dù đã chơi tốt trong 80 phút và dẫn tới 2-0, việc mắc nhiều sai lầm chết người trong những phút cuối, cùng sự căng thẳng trên chấm luân lưu 11m đã cướp đi của thầy trò HLV Hữu Thắng tất cả. Sau đó, tuy SLNA đã cán đích ở vị trí số 1 V-League, nhưng Siêu cúp vẫn là một danh hiệu mà chưa khi nào, đội bóng xứ Nghệ thôi mong muốn.

Chẳng có nơi nào để SLNA có thể chứng tỏ mình tốt hơn ở trên sân Vinh, với sự cổ động cuồng nhiệt của khán giả nhà. Và có lẽ cũng chẳng có đối thủ nào thích hợp hơn như N.SG ở thời điểm này với họ. Không những là một đội bóng không quá khó chơi, đây còn là đối thủ đã khiến SLNA “mang nợ” trong trận Chung kết Cúp quốc gia vừa qua. SLNA đã mất cú đúp khi thất bại trong trận đấu này, chỉ 1 tuần sau khi họ đăng quang ở    V-League 2011. Sẽ là một sự trả thù ngọt ngào, và một sự khởi đầu cho mùa giải mới không thể tuyệt vời hơn cho SLNA nếu như họ giành chiến thắng. Giới chuyên môn dự đoán, sau khi để bộ ba sát thủ Fagan, Kavin và Ansah ra đi (về Hải Phòng), SLNA sẽ bị ảnh hưởng lớn về mặt chuyên môn. Nhưng với những ngoại binh được mua về như Hector Hughtun, Bebbe Gustave hay Dieng Abass đã phần nào mang lại sự an tâm sau những giải giao hữu vừa qua, và cũng đủ để giúp HLV Hữu Thắng tìm được điểm tựa.

Nếu vượt qua N.SG, SLNA sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với 4 lần giành Siêu Cúp Quốc gia (lần trước vào các năm 2001, 2002 và 2003). Ngược lại, nếu đăng quang, N.SG sẽ lần đầu tiên sở hữu danh hiệu này, và cũng sẽ là CLB thứ 9 vô địch Siêu cúp. Với những lý do ấy, người ta tin rằng trận đấu khởi động cho mùa giải 2012 sẽ diễn ra nóng bỏng và cuốn hút với nhiệt huyết mà cả hai đội mang đến.