Moi tiền nhà nước… dễ quá

ANTĐ - Hình như từ sau vụ án Epco - Minh Phụng, vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cho thuê tài chính II là vụ án tham nhũng “kỷ lục” ở nước ta?

- Còn “hình như” gì nữa! Ngành tòa án đã lật lại lịch sử tố tụng cho thấy, vụ án Epco có 77 bị can bị truy tố, 6 án tử hình được tuyên, thiệt hại kinh tế gần 6.000 tỷ đồng.

- Tôi vẫn thấy… hình như lớn hơn vụ Công ty tài chính II chỉ có 11 bị can và 2 án tử hình được tuyên, số tiền gây thiệt hại cho nhà nước chỉ trên… 531,8 tỷ đồng.

- Tham nhũng không chỉ gây mất mát tiền của dân, của nước, mà còn cướp đi niềm tin của người dân. Đây mới là thứ tài sản quan trọng nhất, vì thế cách đây mấy năm có ý kiến đề xuất bỏ án tử hình với tội tham ô tài sản, nhưng Quốc hội vẫn giữ lại.

- Tham nhũng đang diễn biến phức tạp, phải giữ án tử hình vì sức nặng của nó mới có thể răn đe, khiến kẻ tham nhũng chùn tay.

- Sở dĩ có ý kiến đề nghị bỏ án tử hình vì nếu áp dụng hình phạt này thì kẻ tham nhũng sẽ sẵn sàng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Ví như vụ Epco, số tiền, tài sản phải thu hồi vẫn còn tới 3.000 tỷ đồng.

- Đương nhiên, không lấy cái mạng tham nhũng để đổi lấy hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước, song khi biết sẽ phải “dựa cột”, kẻ tham nhũng trước khi phạm tội cũng phải chùn tay.

- Nghe nói “quan tham” đầu trùm ở Công ty cho thuê tài chính II còn run rẩy “thật thà” khai trước tòa rằng, y rất ngỡ ngàng vì thấy moi tiền của Nhà nước dễ quá, cứ ký là được rút.

- Thật là đáng sợ!