TP.HCM:

Mới ra tù lại "ngựa quen đường cũ"

ANTĐ - Vừa chấp hành xong hình phạt 15 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy, ra tù lại rơi vào "thế bí", không tiền, Mỹ lại tiếp tục sa lầy vào con đường cũ nhưng khó thoát.

Ngày 14/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Kiều Mỹ (SN 1963, ngụ Q.1, TP.HCM) 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chât ma túy”.

Bị cáo Hồ Kiều Mỹ tại tòa


Theo cáo trạng truy tố, sáng 10/12/2013, một đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) điện thoại cho Mỹ đặt mua 4 lượng heroin với giá 27 triệu đồng/lượng. Sau đó cả hai hẹn giao nhận hàng ở đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn.

Sau đó, Mỹ điều khiển xe đến gặp Hùng định giao “hàng”. Cùng lúc này, Ngô Bích Thúy (em họ của Mỹ) điện thoại hỏi Mỹ đường lên Q.12 tìm người quen nên Mỹ hẹn Thúy cùng đi chung. Sau khi gặp nhau, đi được một đoạn thì Thúy dừng xe lại mua nước uống ở lề đường.

Lúc này, Mỹ lấy túi nilon màu đen trong đó có heroin móc vào xe của Thúy và nói đây là túi đựng đĩa nhạc đem cho bạn. Sau đó, Mỹ điều khiển xe đến gặp Hùng còn Thúy cũng dừng xe lại phía sau xe Mỹ.

Trong lúc, Thúy lấy túi ma túy đưa cho Mỹ thì bị công an huyện Hóc Môn đang đi tuần tra bắt quả tang thu giữ 5 gói nilon chứa 150gram ma túy. Riêng đối tượng Hùng đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại tòa, Mỹ khai, do vừa mới mãn hạn tù không nghề nghiệp nên Mỹ rơi vào thế bí đành đi buôn ma túy kiếm lời.

Trước đó, vào tháng 5/2005, Mỹ bị TAND TP.HCM xử phạt 15 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Đến tháng 5/2013, mãn hạn tù Mỹ lại sa lầy theo lối“ngựa quen đường cũ”.