Mò túi vàng 20 cây trong bể biogas, 2 anh em trai chết thảm

ANTĐ -  Sáng 10-10, đông đảo người dân xã Hạ Mỗ, Đan Phương, Hà Nội đã vây quanh ngôi nhà cao tầng với nhiều lời bàn tán.

Ngôi nhà xảy ra sự việc cao 3 tầng, mới được xây dựng khang trang tại xã Hạ Mỗ. Hiện trường xảy ra sự việc là khu phụ phía sau, nơi có bể biogas.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự vụ

Trưa 10-10, nhóm PV ANTĐ đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Tại đây, Công an huyện Đan Phượng, phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định nguyên nhân. 

Hiện trường được phong tỏa

Trẻ em trèo lên khu phụ, nơi có bể biogas xem sự việc

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người địa phương

Theo thông tin ban đầu, đêm 9-10, anh Vương Văn Mạnh (SN 1975, trú cùng thôn Hạ Mỗ) bị rơi túi vàng (khoảng 20 cây) xuống hầm biogas nên đã gọi em trai là Vương Văn Quyết (SN 1977) sang mò giúp. Thấy anh Quyết thả thang tre để chui xuống hầm xuống mò vàng nhưng lâu không lên nên anh Mạnh xuống tìm và cùng tử vong.

Lối dẫn vào khu phụ, nơi đặt hầm biogas

Chứng kiến sự việc, ông Vương Xuân Hùng xuống cứu các con cũng bị ngạt khí. Lúc này, may mắn được người thân phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên ông Hùng hiện đã bình phục.

Những hình ảnh đầu tiên bên trong hiện trường

Mời quý độc giả theo dõi thông tin chi tiết vụ việc trên Báo giấy An ninh Thủ đô phát hành sáng 11-10-2012.