Mở thêm trang sử mới cho Vịnh Hạ Long

ANTĐ - Tối qua, 27-4 tại Sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội, vịnh Hạ Long đã chính thức được vinh danh, trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New 7 Wonders bình chọn. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các ban ngành, thành phố và đại diện 6 nước có di sản vinh danh trong đợt này. 

Tại Lễ vinh danh, Chủ tịch New 7 Wonders - Bernard Weber đã trao tặng Hạ Long biểu tượng kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, biểu tượng được đúc tại Thụy Sĩ, chất liệu bằng đồng, nặng 100kg. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị tỉnh Quảng Ninh, cùng các tổ chức, doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong việc phát huy giá trị di sản, xây dựng quy hoạch bảo tồn tôn tạo vừa phục vụ phát triển du lịch, đồng thời gìn giữ cho mai sau. Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới hàng chục triệu người dân Việt Nam, các cơ quan tổ chức nước ngoài đã tích cực tham gia bình chọn để Hạ Long có được vinh dự ngày hôm nay

Sau phần lễ, phần hội được bắt đầu, cả SVĐ quốc gia Mỹ Đình biến thành vịnh Hạ Long thu nhỏ với nước, núi và thuyền... dẫn người xem như lạc trong huyền thoại với câu chuyện về Rồng mẹ và đàn Rồng con được Ngọc Hoàng sai xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Sau khi giặc tan, Rồng mẹ và đàn Rồng con cảm động trước cảnh và người đã quyết định ở lại hạ giới. Nơi Rồng mẹ đáp xuống là Hạ Long; nơi Rồng con ở là Bái Tử Long và nơi đuôi Rồng quẫy nước trắng xóa là Bạch Long Vĩ. Khán giả lần lượt được sống trong những không gian văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc, những làn điệu dân ca quan họ mê đắm lòng người, tiếng ca trù lúc ẩn, lúc hiện trong giọt đàn đáy xao động bao con tim, nét quyến rũ của đờn ca tài tử Nam bộ, những âm thanh dữ dội, mạnh mẽ, dâng hiến của cồng chiêng Tây Nguyên...