Miệt mài nghiên cứu khoa học

(ANTĐ) - Thống kê sơ bộ cho đến năm 2008, Đỗ Thị Hương Giang với 20 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế đã trở thành một nhà nghiên cứu khoa học có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí nước ngoài nhất. Nhưng đằng sau những thành công đó của nữ cán bộ khoa học trẻ sinh năm 1979 là biết bao hy sinh, vất vả...

Miệt mài nghiên cứu khoa học

(ANTĐ) - Thống kê sơ bộ cho đến năm 2008, Đỗ Thị Hương Giang với 20 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế đã trở thành một nhà nghiên cứu khoa học có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí nước ngoài nhất. Nhưng đằng sau những thành công đó của nữ cán bộ khoa học trẻ sinh năm 1979 là biết bao hy sinh, vất vả...

Tốt nghiệp ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2001, chị khăn gói lên đường sang Pháp theo đuổi đam mê vật lý của mình. 4 năm xa quê hương không những không làm yếu mềm con người chị mà càng hun đúc, tôi luyện chị thành một con người cứng rắn, một nhà nghiên cứu khoa học tạo được tiếng vang trên trường quốc tế. Chị là tác giả của trên dưới 20 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí, các báo chuyên ngành khoa học uy tín của thế giới như Applied Physics Letter, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Journal of Alloys Compounds, Sensor and Actuator A…

 Năm 2002, một năm sau khi tốt nghiệp đại học chị bắt đầu viết báo và gửi đăng các tạp chí khoa học quốc tế. Trung bình, mỗi năm chị có 3 công trình đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế. Tính cho đến nay, chị là người sở hữu nhiều nhất các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế. Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, bởi vậy trong những năm học tập và làm việc tại nước Pháp, Đỗ Thị Hương Giang đã có dịp được tiếp xúc với các công nghệ mới, với những nhà khoa học cùng chuyên ngành để tích lũy thêm vốn kiến thức đem về nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn. Nhà nữ khoa học đang sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng này cho đến nay vẫn miệt mài hăng say với những nghiên cứu khoa học của mình.

Hiện chị đang là giảng viên Khoa Vật lý và Công nghệ Nanô, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Khi được hỏi tại sao chị lại chọn chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật và thật đáng tự hào xen lẫn khâm phục bởi sở hữu kỷ lục nhiều bài báo nhất được đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài thì chị lại giữ một thái độ bình dị và khiêm nhường không dám nhận vinh dự đó về riêng mình. Lý do chị đến với chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật chỉ bởi đam mê và chị chọn nghiên cứu công nghệ Nanô là để biến đam mê thành những ứng dụng có ích cho xã hội.

Theo chị, có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và có nhiều công trình chất lượng cao, ứng dụng thực tiễn rất tốt nhưng khiêm tốn hoặc không để ý đến việc công khai những công trình đó. Mặt khác, chị cho rằng việc gửi đăng những bài báo đó với chị đã là thói quen từ khi chị mới đặt chân sang nước Pháp. Đó còn là công cụ để chị chia sẻ, học hỏi kiến thức từ các nhà khoa học khác trên thế giới. Tự nhận xét về bản thân, Đỗ Thị Hương Giang chia sẻ: “Tôi thấy mình còn quá kém cỏi so với biết bao các nhà khoa học khác, nhất là những nhà khoa học nữ vẫn đang âm thầm cống hiến những nghiên cứu cho khoa học nước nhà”.

Là một người phụ nữ làm nghiên cứu có lẽ, khó khăn lớn nhất đối với chị đó chính là trọn vẹn được công việc cũng như gia đình. Chị luôn tâm niệm thiên chức của một người phụ nữ là xây dựng tổ ấm gia đình nhưng vẫn phải thực hiện tốt nhiệm vụ của công việc. Đó không phải là một điều đơn giản nhất là khi chị thường xuyên phải đi công tác nước ngoài trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, đó cũng là điều mà chị mãn nguyện nhất, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị, là điểm tựa để chị đi đến thành công trong công việc. Chị tâm sự: “Có những khi gia đình và công việc nghiên cứu không thể dung hòa khiến tôi chỉ được chọn một trong hai. Thế nhưng, khi đó gia đình đã luôn ở bên, động viên tôi, giúp tôi đạt được những thành công nho nhỏ trong công việc”.

Chị luôn cho rằng lòng say mê, kiên trì, bền bỉ và sự ủng hộ của đồng nghiệp và gia đình sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công của các nhà khoa học nữ. Ngạn ngữ có câu “Đằng sau thành công của một người đàn ông, luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”; nhưng chúng tôi tin chắc rằng, đằng sau thành công của một người phụ nữ, sẽ có bóng dáng của một gia đình luôn hiểu và đặt hết niềm tin, tình yêu và hy vọng cho họ.

Nguyễn Đệ