Mệt vì cái “sạch”

ANTĐ -Mới 4h chiều, chị Nguyễn Hồng Hà (trú tại khu tập thể Tôn Đản, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vội vã về nhà, trên tay lỉnh kỉnh rau, thịt và một túi thuốc tây.
 

- Hôm nay đi làm về sớm thế?

- Ôi, đang vã mồ hôi đây anh. Hôm qua mua cho con bé nhà em túi nước mía. Xong rồi từ đêm qua đến giờ nó bị tiêu chảy. Khổ ơi là khổ!

- Mua ở đâu, ngoài đường à?

- Đâu ạ, “mía đá sạch” hẳn hoi. Nhưng đá “sạch” hay không có trời mới biết.

- Những hàng mía đá vỉa hè còn ghê hơn.

- Chứ không à, bụi bặm nhé, một xô nước con con rửa cốc cả ngày, bà chủ thì tay không chiến đấu… Mà thanh tra, kiểm tra mãi rồi, vẫn đâu vào đấy, hay là làm không xuể? Trời nóng đi đâu cũng thấy hàng mía đá. Mất vệ sinh thế quá là ổ bệnh di động.

- Mùa hè nên cẩn thận với vệ sinh an toàn thực phẩm em ạ.

- Vâng, con em đi học giờ nước cũng phải mang từ nhà đi. Thêm ít hoa quả để nó đỡ ra cổng trường mua linh tinh. Toàn thứ màu mè, dỗ trẻ con, không rõ nguồn gốc. Ăn vào có mà tiêu.

- Khổ thân con bé, ba lô đã nặng nay còn nặng hơn.

- Nặng cũng phải cố, không thì nguy hiểm lắm. Thôi chào anh, em còn cho cháu uống thuốc rồi còn lo bữa chiều nữa. Mệt vì cái “sạch” quá.