Messi phẫn nộ vì cách hành xử nghiệp dư của Brazil

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự cố tạm dừng trận Brazil gặp Argentina chỉ sau 8 phút thi đấu, khiến Lionel Messi và đồng đội vô cùng phẫn nộ.

Trận Siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina tại vòng loại World Cup 2022 rạng sáng nay (6-9) đã không thể diễn ra êm đẹp như mong đợi. Chỉ sau 8 phút bóng lăn, các quan chức của thuộc cơ quan Quản lý y tế Brazil (ANVISA) bất ngờ xuất hiện can thiệp, buộc trọng tài phải dừng trận đấu.

Trận đấu kinh điển giữa Brazil và Argentina bị dừng lại theo cách vô cùng nghiệp dư

Trận đấu kinh điển giữa Brazil và Argentina bị dừng lại theo cách vô cùng nghiệp dư

4 cầu thủ đội khách được giữ lại là thủ môn Emiliano Martinez, tiền vệ Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso và hậu vệ Cristian Romero, với lý do "có hành động gian dối khi khai báo y tế".

Cụ thể, phía Brazil cho rằng 4 cầu thủ này (đang thi đấu ở Premier League) không tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch bệnh của Brazil khi nhập cảnh từ Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, lời giải thích này khiến ĐT Argentina vô cùng phẫn nộ. Đội trưởng Messi nói: "Chúng tôi đã ở đây 3 ngày và không một ai nói gì cả. Phải chăng họ đợi đến khi trận đấu bắt đầu thì mới can thiệp? Tại sao không cảnh báo trước trận hay tại khách sạn?".

"Họ có thể làm rõ mọi chuyện từ trước. Giờ thì nhìn xem, cả thế giới đã thấy những gì xảy ra. Đúng là một mớ hỗn loạn. Chúng tôi sẽ không đá nữa", M10 thêm vào.

Messi không thể chấp nhận cách làm của nước chủ nhà

Messi không thể chấp nhận cách làm của nước chủ nhà

Được biết, ngay sau khi trận đấu bị hoãn, các thành viên ĐT Argentina đã lên máy bay về nước, trong đó có cả 4 cầu thủ mà phía Brazil cáo buộc vi phạm luật cách ly.

Hiện tại, vẫn chưa biết trận đấu này có được tổ chức lại hay không và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng như LĐBĐ Brazil (CBF) sẽ xử lý thế nào, tuy nhiên, chắc chắn LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ vào cuộc điều tra và đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây được đánh giá là một sự cố đáng xấu hổ của CONMEBOL và CBF.