Mệnh lệnh của trái tim trong những ngày gian khó chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong những ngày giãn cách xã hội trên nhiều tỉnh, thành, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực vừa tham gia kiểm soát phương tiện, đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời luôn hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doành nghiệp một cách tối đa.
Lực lượng CSGT tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tất cả cùng chung sức, chung lòng cùng vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Lực lượng CSGT tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tất cả cùng chung sức, chung lòng cùng vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Tình huống ngoài nhiệm vụ

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) nối 2 tỉnh Phú Thọ và Hà Nội trong những ngày qua luôn căng thẳng. Tuy nhiên, những CBCS của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) cùng với các lực lượng phối hợp như quân đội, y tế, TTGT… vẫn miệt mài bám chốt, kiểm soát chặt từng phương tiện, lái xe, không để dịch xâm nhập vào Thủ đô và ngược lại.

Dù trụ sở đơn vị ở quận Cầu Giấy, song chúng tôi luôn thấy Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 có mặt tại đây. Lúc thì mang thêm cho CBCS ít đồ dùng, thiết bị phòng chống dịch, khi có sự kiện đột xuất anh cũng có mặt để trực tiếp chỉ huy, nhất là ở thời điểm “luồng xanh” bị nghẽn, ùn ứ giao thông xảy ra ở 2 đầu cầu. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có 2 yêu cầu cao nhất mà anh đặt ra đối với CBCS và lực lượng tham gia kiểm soát, đó chính là kiểm soát chặt và giúp đỡ người dân hết sức có thể.

Chiều muộn một ngày đầu tháng 8, do sắp đến ngày sinh nên chị Trần Thị Hảo (SN 1999, trú tại huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ) đón taxi từ thị trấn Đông Anh về quê. Làm công nhân tại khu công nghiệp ở Hà Nội, dịch giã khiến cho thu nhập của chị giảm sút. Suy đi tính lại, chỉ có cách về quê nương nhờ bố mẹ và chờ ngày vượt cạn. Tuy nhiên khi đi đến chốt kiểm dịch số 17 tại đầu cầu Trung Hà, do taxi không đủ điều kiện để lưu thông ra tỉnh ngoài theo Chỉ thị số 17 của UBND TP Hà Nội nên bắt buộc phải quay đầu lại. Đang lo lắng chưa biết phải làm thế nào vì nếu như đi bộ từ vị trí chốt đến địa điểm chồng chị chờ đón là quãng đường đến vài cây số. Sau khi biết sự tình, xin ý kiến của Trưởng chốt kiểm soát, Đại uý Phạm Duy Hoàng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 đã chủ động sử dụng phương tiện cá nhân giúp đỡ chị Hảo qua phía bên kia cầu để gặp được người thân. Việc làm của Đại uý Hoàng tuy nhỏ nhưng thể hiện được tinh thần nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, đồng thời vẫn tạo điều kiện giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn.

Chiều 29-7, trong cơn mưa lất phất, một cặp vợ chồng ghé vào chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám (gần công viên Gia Định, TP.HCM) hỏi các chiến sĩ CSGT: “Vợ tôi vỡ ối rồi mà tôi không biết đường đến Bệnh viện Từ Dũ, nhờ các anh chỉ đường giúp”. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của người chồng, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Đội CSGT quận Phú Nhuận đang làm nhiệm vụ đã lập tức đưa họ đến bệnh viện. Thượng úy Hùng kể, lúc đó anh nghĩ đến tình huống sản phụ có thể “đẻ rơi” trên đường. Tuy nóng ruột nhưng anh không dám tăng tốc vì cặp vợ chồng đi bằng xe máy, trời mưa đường trơn rất nguy hiểm. Khi đến cổng Bệnh viện Từ Dũ, Thượng úy Hùng hướng dẫn họ đi thẳng vào trong rồi quay xe. “Tôi đã có 2 con, 1 cháu cũng sinh non nên tôi hiểu tâm trạng của họ lúc đó và cần phải hỗ trợ ngay. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà bất cứ ai gặp hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy”. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chung - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT luôn tận tụy giúp đỡ nhân dân, nhất là những người hoạn nạn trong cơn dịch giã.

CSGT cả nước giúp đỡ nhân dân trên đường về quê tránh dịch Covid-19

CSGT cả nước giúp đỡ nhân dân trên đường về quê tránh dịch Covid-19

Những tấm lòng rộng mở

Mới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ rộng rãi về bài viết, hình ảnh cảm động về tình quân dân giữa CSGT và người tham gia giao thông giữa tâm dịch Covid 19 tại TP.HCM. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 30-7 trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Linh Tây, Thủ Đức, TP.HCM). Thời điểm đó, tổ CSGT do Đại úy Nguyễn Xuân Văn - Phó Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ đường sắt đã dừng xe mô tô BKS: 78M1-8515 do anh N đang chở chị gái với ý định rời TP.HCM về quê tại Phú Yên. Anh N cho biết mình là sinh viên vừa ra trường đang chờ xin việc, còn chị là sinh viên năm 4. Hai chị em đang ở nhà trọ và đã hết sạch thức ăn nên muốn rời thành phố về quê tránh dịch. Nhìn hai chị em lật ví ra còn đúng 200.000 đồng, các chiến sỹ đã không xử phạt mà còn tặng thêm 500.000 đồng và nói: “Không phải anh không muốn cho các em về. Nhưng thành phố đang dịch bệnh, các em cầm tiền mua tạm đồ ăn, cho anh xin số điện thoại, có gì các anh sẽ hỗ trợ thêm!”.

Bất ngờ với hành động của những chiến sỹ CSGT, hai chị em N cảm ơn trong nước mắt rồi quay trở lại phòng trọ. Chỉ ít giờ sau bài viết đã nhận được hơn 25.000 lượt yêu thích, nhiều lượt chia sẻ và nhiều bình luận xúc động.

Chưa hết, vào hồi 19h30 ngày 28-7, Đội CSGT-TT, CAH Phú Tân (An Giang) đang TTKS tại ngã tư bến xe Phú Tân thì phát hiện 2 phụ nữ và 2 trẻ em đi cùng một xe máy vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Chợ Mới. Nhóm người này đang trên đường về quê ở huyện Châu Phú, nhưng khi đến phà Năng Gù thì phà đã ngưng hoạt động nên không tìm được chỗ tá túc qua đêm. Tổ công tác đã báo cáo cấp trên, đề xuất bến phà Năng Gù giúp đỡ đưa cả 4 người về nhà an toàn.

Vì sự bình yên của nhân dân

Lực lượng CSGT các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên trong thời gian qua đã tận tình giúp nhân dân, nhất là những người yếu thế, công nhân từ TP.HCM về quê. Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, từ ngày 1 đến 3-8, hơn 1.700 người dân làm ăn, sinh sống và học tập ở các tỉnh, thành phố miền Nam đã di chuyển bằng phương tiện cá nhân qua địa bàn Kon Tum để về quê tránh dịch đã được tỉnh dốc toàn lực hỗ trợ. Lực lượng công an, y tế, thanh niên và người dân ở các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đón, đưa người dân qua địa phận tỉnh an toàn, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19. Khi di chuyển đến Trạm Kiểm soát phòng chống Covid-19 Sao Mai (cửa ngõ phía Nam của tỉnh Kon Tum trên Quốc lộ 14), người dân về quê tránh dịch được các lực lượng bố trí chỗ nghỉ ngơi, tiếp xăng, hỗ trợ từ 100.000 - 500.000 đồng cho những trường hợp là người lớn tuổi, ốm đau, bệnh tật và có con nhỏ. Những phụ nữ có con nhỏ được xe chuyên dụng đưa qua điểm dừng nghỉ.

Với những ai không có nhu cầu đi vào TP Kon Tum, sau khi nghỉ ngơi, lực lượng CSGT sẽ hướng dẫn vào đường tránh (đường Hồ Chí Minh) để tiếp tục hành trình của mình. Đoàn về đến Trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam nằm ở chân đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) thì được CSGT tỉnh Kon Tum bàn giao cho các lực lượng của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ.

Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống nhân dân, làm nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu những nỗi vất vả, thiếu thốn đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tích cực vận động CBCS cùng các Mạnh Thường Quân đóng góp nhu yếu phẩm, trực tiếp vận chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn thành phố. Với mục tiêu vừa đảm bảo ANTT, ATGT, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, lực lượng CSGT tiếp tục tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm bảo vệ người dân, phòng tránh lây lan dịch bệnh. Đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tất cả cùng chung sức, chung lòng cùng vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.