Anh:

Mẹ trầm cảm ôm con trai tự tử trên đường tàu

ANTĐ - Một bà mẹ quẫn trí đã ôm con trai 3 tuổi tự tử trên đường tàu. Trước đó cô đã viết rất nhiều tin nhắn kể về việc cô sợ hãi như thế nào và không còn biết mình là ai nữa.
Oettinger và con trai Zaki

Donna Oettinger, 41 tuổi, đã ôm con trai Zaki tới đường ray tàu vào giờ cao điểm buổi sáng để tự tử. Cậu bé vừa có sinh nhật chào đón tuổi thứ ba của mình một tuần trước.

"Tôi nghe tin tức có 2 người chết tại nhà ga sáng nay nhưng tôi không hề biết đó là họ. Thật tội nghiệp Zaki. Tôi mới chuyển tới đây nhưng tôi có gặp mẹ cậu bé vài lần. Zaki là một cậu bé rất đáng yêu”, một người hàng xóm nói.

Oettinger làm việc cho một công ty vận tải, người ta cho rằng cô đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Cô bắt đầu chữa bệnh từ tháng Năm năm ngoái. Thật không may, việc điều trị dường như không hiệu quả đối với Oettinger.

Chuyến tàu đã dừng lại tại ga Riddlesdown gần Croydon, phía Nam London, khi đội cứu hộ tới hiện trường vụ án
Donna Oettinger, Zaki và người đàn ông được cho là bố của Zaki

Hiện tại cảnh sát đang kiểm tra nhà của Oettinger và khu vực xung quanh để tìm hiểu thêm nguyên nhân cái chết của hai mẹ con.