Mẹ khóc ngất khi biết con trai vừa về thăm, đã chết thảm dưới bánh ôtô

ANTĐ - Một thanh niên sau khi về thăm mẹ, trên đường trở lại nơi làm việc đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều, sau đó văng ra đường bị xe bồn đi ngược chiều cán tử vong ngay tại chỗ. 

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h sáng ngày 18-4, tại Km 131 + 300 quốc lộ 26, đoạn đi qua thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk. Anh Khổng Văn Đức (SN 1983, thường trú tại thôn Tân Lập, xã Ea Quang, huyện Krông Păk), sau khi về thăm mẹ và đang trên đường quay lại Gia Lai, thì để xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 78C- 041.69, do tài xế Lê Văn Dũng (SN 1968, trú tại huyện Sông Huynh, tỉnh Phú Yên) điều khiển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Anh Đức bị văng ra giữa đường, đúng lúc này chiếc xe bồn của công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Sơn (chưa rõ danh tính tài xế) trên đà lao tới không kịp phanh, đè thẳng qua khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Theo chị Nguyễn Thị Phụ, là người dân sống ngay tại khu vực xảy ra tai nạn cho biết: Lúc đó chị đang chở vỏ mít ra cho bò ăn thì nghe tiếng nổ lớn, chạy ra thì chị thấy chiếc xe bồn đã lao xuống lề đường, còn nạn nhân thì bị chết ngay tại chỗ và nằm ngay dưới mương.

Chiếc xe máy bị nghiến nát dưới bánh xe bồn

Đồng chí Trần Quang Bi, là Công an viên thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Păk cho biết đoạn đường này là một đoạn thường xuyên xảy ra tai nạn, cách đây khoảng vài tháng cũng xảy ra một vụ tai nạn khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu. Được biết hoàn cảnh của nạn nhân rất khó khăn nên anh phải đi làm thuê tại tỉnh Gia Lai.

Người mẹ khóc ngất khi biết con trai bị tai nạn vô cùng thương tâm

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện đã ngay lập tức đến hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn.