Bế mạc Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Tokyo (Nhật Bản):

Mê hoặc khán phòng Sumida Triphony

ANTĐ - Buổi hòa nhạc cuối cùng bế mạc Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 17 diễn ra ở hội trường Nhà hát Sumida Triphony lừng danh của Thủ đô Tokyo, đêm qua 30-10, để lại những dư vị ngọt ngào đến mê hoặc, bởi dàn quân nhạc công an đến từ Việt Nam.

Khán phòng hòa nhạc Sumida Triphony không còn ghế trống

Trước khi bế mạc Đại nhạc hội, các trưởng đoàn đã trao quà lưu niệm cho nhau. Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo, ngài Tateshi Higuchi cho biết, Đại Nhạc hội thật sự đã giúp người dân thật sự cảm thấy thân tình và gần gũi với cảnh sát, giúp lực lượng bảo vệ an ninh và trật tự xã hội Tokyo hoàn thành nhiệm vụ. “Không có sự hợp tác của người dân, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ”, ông Tateshi nói. 

Cả 3 tầng hội trường Nhà hát Sumida Triphony đêm qua 30-10 không còn một ghế trống, một phần vì công chúng Nhật rất thích xem hòa nhạc, phần khác vì công chúng tò mò muốn biết cảnh sát các nước thể hiện “độ chơi” đến đâu trong nghệ thuật. Sumida Triphony là nơi từng diễn ra nhiều buổi hòa nhạc trứ danh với tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật âm thanh đỉnh cao của đất nước Mặt trời mọc.

Phần trình diễn của đoàn Việt Nam gồm 6 bài. Mở đầu là hành khúc “Mang hình ảnh Bác, chúng ta lên đường” của tác giả Cao Việt Bách. Tác phẩm mang chất nhạc khí cao, dày về hợp âm, truyền cảm hứng hào sảng của tinh thần cách mạng Việt Nam tới công chúng Nhật Bản và bạn bè quốc tế. Mỗi người chiến sĩ Việt Nam đều mang trong mình hình ảnh của Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ của dân tộc Việt trong lịch sử cận đại. Tiếp đó, với âm hưởng dân ca “Trống cơm”, dàn quân nhạc phối cùng giọng ca của hai sĩ quan trong trang phục dân tộc Việt Nam cổ truyền (áo dài và áo the khăn xếp) như mê hoặc khán phòng Sumida Triphony. Một sự kết hợp mang lại hiệu ứng đến không ngờ.

Giữa Tokyo, cuộc sống thanh bình của người nông dân đồng bằng Bắc bộ trên dải đất Việt hiền hòa hiện ra vui tươi và hồn nhiên. Cao trào chương trình là “Vũ hội Tây Nguyên” được dàn quân nhạc công an thể hiện sức sống mãnh liệt của một mảnh đất bao la hùng vĩ với khúc điệu mộc mạc của đồng bào các dân tộc Việt Nam anh em, hòa trong âm hưởng cồng chiêng. Chương trình gói trọn những cảm hứng về Tổ quốc, niềm tự hào người chiến sĩ công an Việt Nam với ca khúc “Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam” của nhạc sĩ, Thiếu tướng Trần Gia Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế  Bộ Công an, và một chương trong Hợp xướng “Chiến sĩ biên thùy” của nhạc sĩ Tô Hải. Phần trình diễn tinh tế của đoàn quân nhạc công an Việt Nam giành được cảm xúc đặc biệt và những tràng vỗ tay dài từ khán giả.

Đại tá Đinh Mạnh Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an Việt Nam

trao quà lưu niệm tặng đại diện đoàn chủ nhà - nhạc trưởng đoàn nhạc cảnh sát Tokyo, ông Fujisaki Bon

Với những lời chân tình, Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo khẳng định: “Các đoàn nhạc cảnh sát chính là những người bạn thân, có chung một sứ mệnh quan trọng là bảo đảm an ninh và trật tự xã hội. Đã là bằng hữu thì phải tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường hiểu biết và cùng nhau phấn đấu vì hòa bình và vì cái đẹp trong cuộc sống”. Với vai trò là chủ nhà, Sở Cảnh sát Tokyo khẳng định Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 17 là một sự kiện “tuyệt vời và đáng tự hào”, đặc biệt với sự hiện diện của 4 đoàn khách quý là đoàn nhạc nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam, đoàn nhạc cảnh sát New York (Mỹ), đoàn nhạc cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) và đoàn nhạc Học viện sỹ quan cảnh sát quốc gia Indonesia lần đầu tham dự Đại Nhạc hội trên đất nước Mặt trời mọc.

Người Nhật có câu “Cùng chung hoạn nạn”, qua cơn nguy khó mới hiểu lòng nhau. Giữa những náo nhiệt của Đại Nhạc hội, ông Asahina Yutaka - Tổng Giám đốc Báo Mainichi Shimbun, cũng là tờ báo sáng lập Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới, nhắc lại hoạn nạn tháng 3 năm ngoái với thảm họa động đất sóng thần mà người Nhật phải gánh chịu, nhưng giữa hoạn nạn tình người nở hoa. Dân tộc Nhật Bản đã nhận được nhiều sự trợ giúp quý báu, những tấm chân tình của cộng đồng quốc tế, trong đó có những tấm lòng từ Việt Nam. Cũng bởi vậy, Đại Nhạc hội là những ngày vui, lại càng vui hơn khi những người bạn gặp nhau. “Đây là một dịp giao lưu, kết nối những lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an, góp phần không nhỏ trong việc thiết lập nên mối quan hệ tương trợ, hợp tác giữa các quốc gia”, Tổng Giám đốc Asahina Yutaka nói. Khép lại một Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới giữa Tokyo mùa thu đẹp đến khó quên. Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2013 dự kiến tổ chức ở Indonesia.