Mẹ của tên khủng bố ở Paris: Con tôi nổ bom, nhưng không giết hại ai cả

ANTĐ - Theo lời phỏng vấn mẹ của 3 anh em trai là thủ phạm trong vụ khủng bố ở Paris hôm 13-11, bà khẳng định người con trai thứ hai của bà "không giết bất kỳ ai” và cho rằng nguyên nhân dẫn tới hành động cực đoan đó là do “căng thẳng”.

Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, là kẻ đã đánh bom liều chết bên ngoài quán cà phê Comptoir Voltaire, gần phòng hòa nhạc Bataclan – nơi diễn ra vụ nổ súng đẫm máu nhất trong loạt tấn công khủng bố ở Pháp khiến ít nhất 129 người thiệt mạng hôm thứ sáu (13-11) vừa qua. Trong số những kẻ tham gia khủng bố, cảnh sát Pháp xác định ngoài Ibrahim còn có anh và em trai ruột của hắn.
Mẹ của tên khủng bố ở Paris: Con tôi nổ bom, nhưng không giết hại ai cả ảnh 1

Hiện trường diễn ra vụ đánh bom liều chết của Ibrahim Abdeslam

Trong khi người anh trai Mohamed Abdeslam đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Molenbeek, Bruxelle, Bỉ còn người em trai Salah trở thành đối tượng được săn lùng gắt gao khi đã trốn thoát thành công thì Ibrahim đã chết ngay sau vụ đánh bom đó.

Ngày 16-11, mẹ của ba tên khủng bố đã lên tiếng bảo vệ Ibrahim, rằng lý do của hành động cực đoan trên là do “bị stress quá nặng”.

Mẹ của tên khủng bố ở Paris: Con tôi nổ bom, nhưng không giết hại ai cả ảnh 2

Mẹ của 3 tên khủng bố lên tiếng biện minh cho hành động của con trai là do căng thẳngGia đình Abdeslam cho biết, họ rất "ngạc nhiên" khi biết tin Ibrahim có tham giam vụ khủng bố và đã tự sát bằng bom liều chết. Trả lời truyền thông thông qua người cháu họ của mình, bà mẹ này khẳng định Ibrahim “không lên kế hoạch giết bất cứ ai”.

"Đây không phải là kế hoạch của con trai tôi, điều đó là chắc chắn", bà nói. "Thực tế là con tôi đã tự sát bằng thuốc nổ nhưng nó không giết bất cứ ai cả”.

Bà cho biết thêm: "Thậm chí chúng tôi còn thấy nó vào hai ngày trước khi diễn ra vụ khủng bố. Tôi hoàn toàn không thấy có dấu hiệu gì bất thường từ Ibrahim”. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận người con trai thứ hai của bà đã có “một thời gian dài” cư trú ở Syria.

Trước đó, các công tố viên đã xác định được Ibrahim là người đã thuê một chiếc xe hơi được sử dụng trong các cuộc tấn công. Chiếc xe này được những tên khủng bố dùng trong vụ nổ súng bên ngoài cửa hàng pizza Casa Nostra và quán cà phê La Belle Equipe.

Vài phút sau khi Ibrahim kích hoạt quả bom trên người, một nhóm các chiến binh gồm ba người đàn ông cùng một phụ nữ được trang bị súng AK-47 đã xông vào phòng hòa nhạc Bataclan và bắt đầu chĩa súng bắn vào các nạn nhân.
Mẹ của tên khủng bố ở Paris: Con tôi nổ bom, nhưng không giết hại ai cả ảnh 3Người dân Pháp mua hoa và nến đặt tại nơi diễn ra các vụ nổ súng để tưởng niệm những nạn nhân xấu số

Theo thống kê, cuộc tấn công khủng bố vào ngày 13-11 tại Paris đã khiến 129 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát này. Đây được đánh dấu là vụ khủng bố tồi tệ nhất mà nước Pháp phải hứng chịu kể từ Thế chiến II.