Mẹ Công Phượng: “Con tôi không ghi bàn thì có sao?“

ANTĐ - Lần đầu tiên có mặt ở sân Vinh để theo dõi con trai mình thi đấu, mẹ của Công Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa đã có những chia sẻ cùng phóng viên báo An ninh Thủ đô sau khi tan trận. 

Trận đấu ở vòng 9 V-League 2015 diễn ra chiều 12-4 ở sân Vinh có kết quả 2-0 nghiêng về đội chủ nhà SLNA. Công Phượng cùng HAGL đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng không thể ghi bàn và phải chịu cảnh trắng tay rời Nghệ An.

Mẹ Công Phượng: “Con tôi không ghi bàn thì có sao?“ ảnh 1

Mẹ của Công Phượng (áo khoác xanh) trên khán đài A sân Vinh cổ vũ cho con trai

Có mặt trên sân Vinh từ rất sớm cùng với một số người thân, bà Hoa vô cùng hồi hộp khi lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến cậu con trai thi đấu. “Tôi đến cổ vũ cho Công Phượng, nhưng cũng cổ vũ cho nhiều cầu thủ khác của cả hai đội nữa. Bóng đá là môn thể thao của tập thể, nên tôi không chỉ xem mình Công Phượng thi đấu. Đây không phải là trận đấu của riêng con tôi. Tôi nghĩ mọi người cũng đừng gây áp lực cho Công Phượng”, bà Hoa nói.

Số 44 của HAGL đã trải qua 90 phút khó khăn trong lần trở lại quê hương. Anh thi đấu nỗ lực nhưng lại không thể ghi bàn giúp đội nhà giành lợi thế. Dù vậy, bà Hoa cho rằng đó không phải điều quan trọng nhất.

Mẹ Công Phượng: “Con tôi không ghi bàn thì có sao?“ ảnh 2

Công Phượng đá không tồi ở trận này, anh chỉ thiếu bàn thắng

“Thật vui khi Công Phượng được thi đấu trên sân Vinh. Tôi cũng rất vui khi người hâm mộ Nghệ An dành sự quan tâm đặc biệt tới Công Phượng. Ở trận này, con tôi không ghi được bàn thắng, nhưng có sao đâu. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá mà. Quan trọng là Công Phượng và nhiều cầu thủ trẻ khác biết rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn thôi", bà Hoa chia sẻ.