Mẹ chồng giành hết phần chăm con

ANTĐ -  Tôi đã sinh con đầu lòng được gần 11 tháng nhưng thời gian tôi được ở bên con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi từ khi sinh con, mẹ chồng tôi giành hết phần chăm sóc cháu, từ bồng bế, tắm giặt đến cho cháu ăn, ngủ. Là mẹ, nhiều khi tôi thèm được bế con, được ôm con vào lòng vô cùng nhưng mẹ chồng tôi luôn có ý ngăn cản. Thậm chí, bà còn lấy lý do chồng tôi hay đi công tác để đem cháu sang nhà ngủ chung với bà. Tôi không đồng ý nhưng không dám cãi lại mẹ chồng. Tôi rất buồn vì có con mà không được tự tay chăm sóc nên lúc nào cũng trong tâm trạng căng thẳng, bực bội. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Lưu Phương Nhung (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Việc bà nội “tranh giành” cháu không phải là chuyện hiếm trong các gia đình, nhất là khi bà sống một mình. Vì muốn cháu coi mình là nhất, không ít bà đã chiều cháu vô điều kiện, tìm cách loại bỏ sự ảnh hưởng của bố mẹ với trẻ. Trong một chừng mực nào đó, con cái nên thông cảm với sự ích kỷ đáng yêu đó. Tuy nhiên, nếu bà muốn độc chiếm cháu đến mức tìm cách bắt con xa cách với bố mẹ thì điều này khó có thể chấp nhận được. Để được tự tay chăm sóc con, bạn không nên “đương đầu” với mẹ chồng mà nên bày tỏ nguyện vọng bằng lời nói tình cảm. Bạn cần khéo léo khẳng định vai trò làm mẹ không ai có thể thay thế được để dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Bạn cũng có thể thông qua chồng hoặc nhờ người thứ ba có uy tín nói cho mẹ chồng hiểu rằng, con cái ở với bố mẹ là điều tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, để bà vui lòng, thỉnh thoảng bạn nên hỏi ý kiến về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ. Chúc bạn thành công!