Máy đo… tình yêu

ANTĐ - Nhân loại không phải rỗi hơi nghĩ ra ngày này, ngày nọ. Chẳng hạn Ngày Tình yêu là để người ta yêu nhau hơn, thương nhau hơn ngay cả khi… hết những mê say.

- Ấy thế nên tôi nghe lỏm bọn trẻ kháo nhau ở trên mạng có máy đo tình yêu dưới hình thức trắc nghiệm có thể kiểm chứng tình yêu.

- Máy thử vàng còn không phân biệt được vàng ròng với những kim loại gần như vàng thì máy nào đo được chính xác tình cảm xuất phát từ trái tim?

- Thế mới gọi là thời buổi bùng nổ công nghệ hiện đại. Muốn tìm hiểu ai là người yêu mình nhất, yêu thực sự hay yêu vờ vịt, yêu vật chất hay chỉ là sự ham muốn nhất thời, máy đo tình yêu cũng có thể trả lời hết.

- Tuyệt vời quá nhỉ! Nếu thế thì ta nên “nhập siêu”  những chiếc máy đó về đặt ở các công sở, các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với dân, các bệnh viện... những nơi hay phát sinh tiêu cực, chắc chắn sẽ hiệu quả lắm.

- Không biết sao, ở phía Nam, một số cơ quan hành chính chuyên giải quyết giấy tờ, thủ tục cho doanh nghiệp và người dân đã đặt máy đo độ hài lòng hay khó chịu. Kết quả rất mỹ mãn.

- Thế sao không đặt máy đó ở những nơi tôi vừa kể ấy.

- Máy móc nào cũng không thể tinh vi bằng hành vi của con người. Ví dụ lắp đặt camera theo dõi thì vẫn bị lừa, bị vô hiệu hóa. Xin hỏi ông có máy nào đo được độ trung thực, độ trong sạch, minh bạch của con người không?

- Hèn chi, bọn trẻ nói máy đo tình yêu chỉ là trò ảo, không phải bói tình mà là lừa tình. Tình cảm, đạo đức và đạo lý làm sao đo đếm được.

Tin cùng chuyên mục