May còn có EURO!

ANTĐ - Vừa có cuộc tranh luận về báo “lá cải, lá su hào” nào đấy, hay ra phết, ông có theo dõi?

- Hơi đâu, mỗi ngày được phát vài tờ báo tiêu chuẩn cán bộ phường đã không đọc hết, nói gì đến “lá cải”.

- Vừa có vụ nữ sinh dìm chết bạn, nữ sinh đâm chết “tình địch”, hãi lắm, ông có để ý?

- Có nghe qua, nhiều người bảo thế là “loạn âm loạn dương” mất rồi.

- Thế vụ người mẫu bán dâm, sốt xình xịch trên mạng, chắc ông quan tâm hơn?

- Cũng được nghe ở hàng nước thôi, mấy nghìn đô một cuộc chơi, đúng là bọn rồ.

- Ông cứ nhát gừng kiểu ấy, chán! Thế ông quan tâm đến cái gì khi “lá cải” không đọc, mạng không vào?

- Đến cái ti vi!

- Xem thời sự, xem gameshow hay phim Việt giờ Vàng?

- Xem thời sự rồi tắt chờ đến giờ phát bóng đá. Nóng nôi thế này may mà còn có “cái ơ-rô” chứ không thì phát ốm.

- Sống cùng không khí thể thao cuồng nhiệt đỡ căng thẳng, có lợi cho sức khỏe lắm đấy, ông nhớ tẩm bổ chứ giữa hai hiệp chính lại làm một “hiệp phụ” nữa, đến cuối giải chắc ra bã.

- Ông hay nghĩ lung tung, suy bụng ta ra bụng người. Xem xong một trận bóng, tôi thường tiếc vì trước trận mình tự cá độ với mình, cuối cùng trận nào cũng trúng, tiếc hùi hụi vì giá mà Nhà nước có xổ số bóng đá, thế nào mình cũng thắng lớn.

- Xót ruột quá, thế cứ để “chảy máu tiền” mãi à? Cứ để béo mấy anh nhà cái nước ngoài, mỗi giải đấu bỏ túi hàng triệu đô của dân ta? 

- Chuyện này bàn nát nước lại bỏ đấy nhiều năm rồi. Xin ý kiến rồi bỏ đấy cũng là chuyện thường. 

- Sau “cái ơ-rô” này thế nào chả có cuộc bàn cãi. 

- May nhé, có cái giải này chắc sẽ giúp hâm nóng những trái tim sợ hãi và nguội lạnh trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục