Máy bay Lao Airlines lao xuống sông Mê Kông, 49 người thiệt mạng

ANTĐ - Nhân viên tư vấn thuế Gavin Rhodes, 39 tuổi, sống ở ngoại ô thành phố Sydney của Australia đã rất vui mừng khi cùng gia đình tới thăm đất nước Lào, quê của vợ. Nhưng trong chuyến đi định mệnh này, cả gia đình anh đều tử nạn.

Một phần chiếc ATR-72 bị chìm ở sông Mekong

Kỳ nghỉ định mệnh

Trong kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần, anh Gavin dự định cùng vợ Phoumalaysy (Lea) Rhodes, 35 tuổi, con trai Manfred, 17 tháng và con gái Jadesuda, 3 tuổi, ở lại Lào cho đến 31-10, trước khi sang Bangkok (Thái Lan) du lịch ba ngày. Nhưng cả gia đình anh vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ tại Lào thì xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào chiều 16-10 ở miền Nam nước này làm tất cả 49 người trên máy bay gồm 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. 

Trước khi tai nạn xảy ra, Gavin Rhodes đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của mình. Trong số 430 tweet chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter, anh đăng rất nhiều ảnh hai con  Manfred và Jadesuda hay gửi lời chia buồn tới những người hoàn toàn xa lạ khi họ đau lòng trước cái chết của những thú cưng. Gavin cũng chia sẻ việc anh chuẩn bị đầy đủ hành lý cho các con trong 3 tuần xa nhà. Nhưng thật không ngờ, đó cũng là chuyến đi cuối cùng của gia đình họ. Cho đến cuối ngày 17-10, chưa có ai trong số 4 người được tìm thấy. Đại diện gia đình Rhodes đã ra thông báo yêu cầu báo chí “tôn trọng quyền riêng tư của họ trong thời điểm khó khăn này”.

Trong số 6 người Australia tử nạn còn có hai cha con: Michael Creighton, 42 tuổi, và cha ông, Gordon Creighton, 71 tuổi, một thầy giáo về hưu tới Lào thăm con trai. Michael Creighton được đánh giá là một trong những người đàn ông tốt nhất thế giới khi dành suốt hai thập kỷ làm việc cho các dự án viện trợ, chủ yếu trong lĩnh vực rà phá bom mìn trên toàn cầu, trong đó có Afghanistan, Iraq, Thụy Sĩ, Campuchia và châu Phi. Trước khi tử nạn, Michael Creighton đã sống ở Thủ đô Vientiane của Lào với vị hôn thê Melanie. “Chúng tôi đã mất đi một người cha, một người chồng, một người con trai, một người anh, một vị hôn phu và người bạn đời tốt nhất trong một hoàn cảnh bi thảm. Chúng tôi đang cố gắng đối diện với sự mất mát này”, gia đình ông Creighton cho biết. 

Các đội cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân

Một nửa nạn nhân là người nước ngoài

Lực lượng cứu hộ Lào ngày 17-10 đã tìm thấy thi thể 10 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở miền Nam nước này. Theo Hãng hàng không Lao Airlines, chiếc máy bay ATR-72 mang số hiệu QV301 chở 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Thủ đô Vientiane của Lào khoảng 14h45 (giờ địa phương) đã “gặp phải thời tiết cực kỳ xấu do bị ảnh hưởng bởi cơn bão Nari” và lao xuống sông Mekong khi nó chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Pakse thuộc tỉnh Champassak. Địa điểm xảy ra tai nạn cách sân bay khoảng 7km.

Hãng hàng không Lao Airlines đã công bố bản danh sách cập nhật quốc tịch 44 hành khách gồm 17 người Lào, 7 người Pháp, 6 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam... Trong khi đó, nhà chức trách Campuchia cho biết, một trong số phi công trên chuyến bay là người Campuchia, 56 tuổi với hơn 30 năm kinh nghiệm. 

Ngày 17-10, ông Yakao Lopangkao, Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Lào cho biết, một số thi thể được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 20 km. Ông Lopangkao đã đề nghị người dân sống cạnh sông Mekong hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Theo ông Sek Wannamethee, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, nước này đã cử 30 thợ lặn tới Lào giúp tìm kiếm các nạn nhân xấu số. Các nhân chứng cho hay đã thấy túi xách và hộ chiếu của nạn nhân nằm vương vãi trên bờ sông.

Chiếc máy bay gặp nạn mới được hãng sản xuất máy bay Pháp – Italia ATR bàn giao cho Lao Airlines hồi tháng 3 vừa qua. ATR cho biết sẽ hỗ trợ nhà chức trách Lào điều tra nguyên nhân tai nạn. Kể từ khi đưa vào khai thác năm 1988, đã xảy ra 16 vụ tai nạn liên quan đến máy bay ATR-72, trong đó các vụ tai nạn ở Mỹ vào năm 1988 và ở Cuba vào năm 2010, mỗi vụ đều khiến 68 người tử nạn.  

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi 

Được tin ngày 16-10, một máy bay của hãng Hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines) bị tai nạn trên đường từ Thủ đô Vientiane đi Pakse, tỉnh Champasak, Lào, hôm qua 17-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayyasone và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoongsinh Thammavong.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

3 người Việt trong 1 gia đình tử nạn

Ông Bùi Văn Tủy, Phụ trách lãnh sự thuộc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak, cho biết, trong số nạn nhân tử vong có 3 người trong một gia đình gồm ông Lê Huề, 74 tuổi và vợ là Vương Thị Ngân, 69 tuổi (quốc tịch Việt Nam), Việt kiều cư trú tại thị xã Pakse, cùng con gái là Lê Thị Trinh, mang quốc tịch Lào với tên Lào là Phommasone Chida, 45 tuổi. Một Việt kiều nữa là bà Đào Thị Liễu đến từ Canada - bạn của ông bà Huề - Ngân, từng sống ở Pakse về thăm quê.