“Máy bay bà già” bị tống tình và cú thoát ngoạn mục

ANTĐ - Trai trẻ lãng mạn và sẵn sàng chiều họ, cũng có những trai trẻ tống tình họ, nhưng “gừng càng già càng cay”, các quý bà đã thoát khỏi lưới tình một cách ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình…

Các quý bà hồi xuân, thèm biết báo một tình yêu nồng cháy. Những đức ông chồng khó lòng chiều nổi các bà vợ vì còn mải mê sự nghiệp, mải mê bạn bè, mải mê bia rượu chè chén và mải mê cả bồ nhí. Những hôn nhân theo kiểu “thân ai người ấy lo” khiến các bà tìm đến tình yêu ở trai trẻ. Trai trẻ lãng mạn và sẵn sàng chiều họ, cũng có những trai trẻ tống tình họ, nhưng “gừng càng già càng cay”, các quý bà đã thoát khỏi lưới tình một cách ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình…

Dùng "tình giả" đánh lừa máy bay

Là một người thành đạt trong ngành may mặc, chồng lại là giám đốc của một nhà thầu lớn, chuyện hai vợ chồng không gặp nhau trong thời gian dài xảy ra như cơm bữa với Thanh (Hà Nội). Điều đó hiển nhiên dẫn đến việc gia đình cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng với một người phụ nữ thành đạt đã qua tuổi tứ tuần như cô thì chuyện đó quả là quá bình thường. Có cả đống tiền trong tay, không thiếu thứ để Thanh có thể giải trí với câu lạc bộ khiêu vũ mà cô đang tham gia cũng là một điển hình. Tại nơi ấy, không biết có bao nhiêu chàng trai trẻ đẹp, mồm miệng lúc nào cũng dẻo như kẹo và luôn đưa ra những lời ve vãn đường mật rót vào tai những phụ nữ thiếu thốn tình cảm như cô. Khác hẳn với ông chồng chỉ nghĩ tới công việc mà theo cô, không biết cái "công việc" ấy vất vả thế nào mà mỗi khi về tới nhà, lão chồng chỉ biết lăn quay ra ngáy o o, quên cả làm "nghĩa vụ". Đó cũng là điều lý giải cho việc mà Thanh đắm đuối ở những nơi này hơn ở nhà. Tại đó, Thanh làm quen với Hùng, một chàng trai khỏe khoắn, lịch sự. Hùng là người nhảy cặp với Thanh mỗi khi cô đến câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng không chỉ nhảy cặp, Hùng đã cặp đủ thứ với Thanh và cụ thể hơn đó là "cặp bồ".

Những ngày đầu cặp kè cùng Hùng, Thanh như được trở lại tuổi thơ xì tin bé bỏng, những cuộc vui của hai người không chỉ quanh quẩn qua những cuộc trò chuyện ở câu lạc bộ khiêu vũ. Mạnh bạo hơn, Hùng đã làm những bông hoa bằng giấy để tặng cho Thanh mỗi khi cô đến, rồi Hùng mời cô đi lang thang trong thành phố, đi xem phim... Tất cả những hành động ấy của Hùng cốt chỉ để lấy lòng "người đẹp" và quan trọng hơn cả là để thực hiện âm mưu mà hắn suy tính từ trước. Thì ra từ ngày Thanh đến câu lạc bộ khiêu vũ, Hùng đã để ý đến cô khi nghe người khác giới thiệu đó là bà chủ của một doanh nghiệp lớn. Là kẻ chuyên moi tiền của các "máy bay đính vàng", Hùng đã lên kế hoạch tán tỉnh Thanh một cách kĩ lưỡng. Đầu tiên là nhận làm người nhảy kèm và sau đó là làm quen rồi đến những buổi hẹn hò đi chơi. Và đến cuối cùng là những kế mà Hùng thường làm để vòi tiền "máy bay".

Được nhớ lại mùi vị tình yêu chưa được bao lâu, Thanh nhận ra Hùng là một kẻ đào mỏ khi hết lần đến lần khác hắn viện đủ mọi lý do để vay tiền cô. Nào là mẹ ốm rồi đến người nhà tai nạn, đủ kiểu lý do được Hùng đưa ra để xin sự thương xót của "cô" người yêu lắm tiền. Thế nhưng, lần này thật không may cho gã phi công trẻ, đối tượng mà hắn chọn lại là người quá sành sỏi, chỉ sau lần đầu tiên khi Hùng vay tiền, nhìn biểu hiện của gã, Thanh đã biết được rằng đây làm một người không đáng tin. Dù là tiếc rẻ một tình yêu đang đẹp, những tháng ngày tuổi trẻ mà cô được hưởng lại chưa được la bao nhưng Thanh cũng quyết phải từ bỏ.

Thế nhưng, sau khi nhắn tin nói lời chia tay, gã phi công bắt đầu lộ bộ mặt thật đểu cáng của mình. Hắn bắt đầu khủng bổ cô bằng một loạt tin nhắn chì chiết, nào là những ngày tháng qua hắn phải mất bao nhiêu công sức để chăm sóc, quan tâm tới cô, rồi đến việc những món quà hắn tặng cho cô phải mất bao lâu mới làm xong. Thế nhưng, trước sự cự tuyệt thẳng thừng của Thanh, những tin nhắn chì chiết kia chuyển thành những lời lẽ chửi bới, xúc phạm. Hùng dọa dẫm cô nếu không "nôn" tiền ra cho hắn thì chuyện tình yêu của hai người sẽ bị hắn công bố cho gia đình cô.

Thế nhưng, chàng phi công đã nhầm khi chọn người đã bao năm bươn chải trên thương trường làm mục tiêu. Nhận được tin nhắn đe dọa ấy, ban đầu Thanh cũng hơi chột dạ bởi nếu thông tin này bị lọt ra ngoài thì gia đình của cô có nguy cơ tan vỡ và cô thì không muốn điều ấy xảy ra. Sau một đêm nằm tính kế, Thanh đã nghĩ được trò để khiến cho chàng phi công kia sợ mất mật. Ngay hôm sau, Thanh tìm đến một người bạn là dân anh chị, cả hai cùng đến câu lạc bộ khiêu vũ nơi Hùng làm việc.

Tại đó, không phải dọa nạt cũng chẳng cần thương lượng, Thanh cùng người bạn hai tay xăm trổ chỉ cần lượn qua lượn lại vài vòng, cả hai tình tứ như một cặp tình nhân. Thỉnh thoảng, bắt gặp ánh mắt của Hùng, người bạn của Thanh lại tỏ vẻ giận dữ và lao vào gây sự vì tội "nhìn đểu" nhưng rồi Thanh lao vào can ngăn và tỏ ra không quen biết gì Hùng. Chỉ dùng chiêu đó vài ngày, mới đầu Hùng chỉ nghĩ đó là người Thanh thuê để nạt nộ, nhưng sau vài câu nói, Hùng đã phải tin rằng đó là người tình mới của Thanh. Nếu tiết lộ chuyện tình của Thanh cũng có nghĩa tiết lộ chuyện của đại ca kia, vậy là gã phi công bắt đầu biết sợ và không dám liên lạc lại nữa. Và lần ấy, chẳng cần làm to chuyện cũng chẳng cần dùng vũ lực, Thanh đã tống khứ được gã phi công trẻ một cách gọn gàng. Sau lần ấy, có lẽ phải còn lâu lắm gã "phi công trẻ" kia mới dám... leo lên "máy bay" một lần nữa.

Gậy ông đập lưng ông

Trường hợp của Thanh kể trên mới chỉ là một trong những tình huống éo le mà nhiều "máy bay" gặp phải khi cặp kè với tình trẻ. Chuyện gặp những gã phi công bỉ ổi chỉ lo đến việc moi tiền xảy ra như cơm bữa. Nhưng đã có nhiều trường hợp, cách moi tiền của phi công khiến các bà các cô phải khóc ròng. Cũng như câu chuyện của Trang (Đồng Nai) đã gặp phải.

Chồng Trang là một thủy thủ tàu viễn dương, mỗi năm hai vợ chồng gặp nhau không đến quá ba tháng, cũng vì thế mà cả hai không dành được nhiều tình cảm cho đối phương. Cuộc sống của Trang dường như vẫn cứ thế trôi qua, cho đến khi bước qua tuổi tứ tuần, cái cảm giác rạo rực của người phụ nữ lại trở lại và lúc ấy, cô mới cảm thấy sự cần thiết của người chồng bên cạnh. Thế nhưng, ước muốn thế nào cũng không thể thành hiện thực vì chồng cô là thủy thủ chứ không phải phi công, mỗi chuyến đi kéo dài nửa năm, một năm khiến cho hai vợ chồng không thể gần gũi thường xuyên. Đó cũng là lý do mà cô cần đến sự sẻ chia của một người thứ ba.

Làm quen với Hưng qua sự giới thiệu của một người bạn, ấn tượng đầu tiên của Trang với cậu trai đáng tuổi cháu mình là thật thà và lịch sự. Từ cách nói chuyện đến ứng xử đều rất nhẹ nhàng, nhưng đặc biệt Hưng rất biết cách an ủi và quan tâm với phụ nữ. Có thiện cảm từ cuộc gặp mặt đầu tiên, Trang đã tìm cách liên hệ với chàng trai hiền lành này để lên lịch những cuộc hẹn. Qua vài buổi nói chuyện, quan hệ của hai người đã tiến lên một bước xa hơn. Trang cần sự an ủi còn Hưng thì cần những thức "khác".

Rồi mọi chuyện cần xảy ra thì cũng đã xảy ra, từ hai cô cháu, Hưng nghiễm nhiên được Trang phong chức em rồi khi vui vui, cô lại cho anh chàng lên chức anh. Một người ngoài bốn mươi, một người mới hơn hai chục tuổi, một anh một em ngọt xót dù ở ngoài đường hay trong quán ăn. Dù những hình ảnh ấy khiến mọi người rất gai mắt nhưng đôi bạn "trẻ" này dường như vẫn không biết đến điều đó. Và một mối tình từ cháu lên anh dĩ nhiên không thể thiếu một chút màu mè giường chiếu. Thế nhưng Trang đâu biết, trong một vài lần cô và Hưng vào nhà nghỉ, Hưng đã lén quay lại cảnh hai người ân ái.

Với cái kiểu yêu lén lút một cách công khai như vậy, chuyện người nhà Trang phát hiện ra cô đang cặp kè với phi công trẻ cũng đã xảy ra. Gia đình Trang đã tổ chức một buổi họp gia đình, Trang nói dối với răng cả hai quen nhau chưa được lâu và mối quan hệ cũng chưa tiến xa. Nhờ đó cô mới được gia đình tha thứ và yêu cầu cô phải chấm dứt mối quan hệ đó ngay lập tức. Thế nhưng, trước mặt gia đình, khi gật đầu đồng ý chia tay tình trẻ, Trang vẫn nghĩ nó vô cùng dễ dàng, chỉ cần một cú điện thoại là cả hai sẽ chấm dứt. Nhưng trang đâu biết, Hưng không phải là một người đơn giản chỉ đến với cô bằng tình yêu.

Khi Trang yêu cầu chia tay, Hưng khiến cô thật sự sốc khi nói rằng: "Không phải nói chia tay là chia tay được đâu, anh không phải bỏ phí thời gian với em chỉ để nhận lời chia tay đơn giản thế này...". Thì ra, Hưng đồng ý đến với Trang chỉ để kiếm được dăm triệu mỗi tháng mà cô cho. Khi Trang nói cả hai nên chấm dứt, Hưng đã lôi những cảnh ân ái của cả hai ra để yêu cầu cô phải có cái "giá" để chuộc lại. Lúc ấy, thật sự Trang rất sốc vì đâu ngờ người mà cô tin tưởng bấy lâu nay lại lôi cô ra làm "diễn viên" bất đắc dĩ. Hưng dọa dẫm rằng, nếu Trang không trả cho hắn một số tiền để hắn vừa ý này thì chiếc đĩa chứa nội dung không nên xem xẽ được gửi tới cho gia đình cô... thưởng thức.

Chính chuyện này đã dằn vặt Trang không biết bao nhiêu ngày, cô đau buồn vì người mà cô tin tưởng, dành tình yêu thương đã gài bẫy để moi tiền mình, hơn nữa là cô sẽ phải làm gì nếu gia đình biết rằng quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở mức độ chị em.

Trong cơn khốn cùng, không biết phải làm sao, bỗng nhiên Trang nghĩ đến việc phải tìm hiểu kĩ hơn về hoàn cảnh của Hưng. Trong những tháng ngày quen nhau, vốn không tính đến chuyện lâu dài nên Trang chưa bao giờ hỏi han kĩ lưỡng về gia cảnh của Hưng. Cho đến hôm nay, khi chuyện vụng trộm này sắp bung bét, Trang mới bắt đầu nghĩ đến việc sẽ đến nhà Hưng, biết đâu ở đó cô lại thấy một lối thoát.

Nói là làm, theo những gì Hưng kể và qua các mối quan hệ cô đã tìm về được đến nhà của Hưng. Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, Trang gặp mẹ Hưng, một người phụ nữ với dáng vẻ khắc khổ in hằn trên khuôn mặt. Lấy lý do là người cùng cơ quan Hưng, Trang đã hỏi được nguyên do mà Hưng cần gấp một số tiền lớn như vậy. Theo lời mẹ Hưng thì gia đình Hưng đang gặp khó khăn, bố cậu bị tai biến đã nằm một chỗ nhiều năm nay, Hưng một mình bươn chải để kiếm tiền điều trị cho bố. Mới đây, sức khỏe bố Hưng trở nên yếu đi rất nhiều và phải nhập viện, cũng vì thế mà nhiều lần Hưng đã phải mượn tiền của Trang và có lẽ cũng vì thế mà Hưng dám cả gan đặt bẫy cô để kiếm một "món lớn".

Sau lần về thăm nhà Hưng, dù biết gia cảnh chàng phi công này lại khó khăn, éo le đến mức ấy. Nhưng khi nghĩ đến việc Hưng đã dám quay cảnh ân ái của hai người để làm công cụ kiếm tiền. Trang quyết định gọi điện cho Hưng, lần này, cô đã lấy ngay chính chiếc đĩa mà Hưng đưa cô để dọa nạt lại. Nếu Hưng còn có ý định đưa cuốn băng này cho gia đình cô, Trang sẽ đem cho mẹ Hưng xem và kể lại toàn bộ sự việc. Là một người con vì gia đình, dù cần tiền thế nào nhưng trước điều kiện của Trang, Hưng cũng không dám làm căng để rồi mẹ anh sẽ đau đớn ra sao nếu biết sự thật. Thế nhưng, trước khi thật sự chia tay chàng phi công trẻ, Trang vẫn cho Hưng một số tiền để giúp cậu phần nào trang trải được nỗi khó khăn trong gia đình. Và từ đó, câu chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già của Trang cũng không còn ai nhắc đến.

Đòi tình không đòi tiền

Đó chỉ là một trong số ít trường hợp đã xảy ra với Thảo (Hải Phòng) - vợ của một giám đốc doanh nghiệp lớn. Cũng như bao người phụ nữ khác có người chồng quyền cao chức trọng, dĩ nhiên đi kèm với trách nhiêm công việc năng nề và vì thế thời gian dành cho vợ con gia đình vô cùng ít ỏi. Từng một thời là hoa khôi đất Cảng, dù đã có hai mụn con nhưng Thảo vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà ngày nào của một thời tuổi trẻ. Và cũng vì thế, theo như lời Thảo, đã có không biết bao nhiêu người đã phải gục ngã trước vẻ đẹp đó...

Chồng Thảo là một người rất yêu vợ chiều con, ngặt một nỗi vì tính chất công việc nên anh phải thường xuyên đi công tác xa nhà. Cũng vì thế, Thảo chỉ biết ở nhà quây quần với hai đứa con. Nhưng rồi chúng cũng lớn, phải đi học, phải đến trường, cái quãng thời gian trống không ấy cô không biết phải đi đâu làm gì. Chúng thật nhàm chán. Ngoài những buổi mua sắm, đi chơi cùng đám bạn cùng tuổi, Thảo thật sự chẳng biết phải làm gì để đốt đi khoảng thời gian thừa thãi ấy. Rồi một ngày, cô gặp Nam, một chàng trai kém cô 20 tuổi. Hai mươi năm là một khoảng thời gian dài để người ta có thể tích lũy được biết bao kinh nghiệm sống. Cũng vì thế, qua những buổi nói chuyện làm quen, cách nói chuyện thông minh cùng vẻ đẹp sắc sảo, quý phái của người phụ nữ đã gần đến năm chục này đã mê hoặc được chàng trai còn chập chững vốn sống.

Và thế là, cả hai thành đôi bạn tâm giao, không nề hà tuổi tác chỉ qua một buổi nói chuyện. Tính tình Nam hiền lành, chân chất và cũng vô cùng lãng mạn. Như nắng hạn gặp mưa rào, một người phụ nữ đang ở tuổi hồi xuân, thiếu thốn đi sự chăm sóc của một người đàn ông lại gặp được một người biết quan tâm vô cùng. Dĩ nhiên là cặp đôi một già một trẻ này đã dính với nhau bởi những thứ đặc biệt mà chỉ có họ thấy được ở người còn lại.

Mỗi ngày, sau khi làm xong hết nghĩa vụ của một người mẹ, giao lại việc nhà cho người giúp việc, Thảo lại tung tẩy ngắm vuốt, chọn trang phục, trang điểm cho mình thật đẹp để đến với người yêu. Dù đã có tuổi nhưng với những nét đẹp quý phái vốn có cộng với cách đắp tiền vào người một cách hoàn hảo, nhìn Thảo không ai nghĩ rằng cô đã hơn bốn chục tuổi đầu. Nhưng so với một chàng trai còn kém mình hơn 20 tuổi thì dẫu Thảo có nhảy vào thùng phấn cũng không thể che giấu được sự chênh lệch. Khi hai người đi với nhau, dù nhìn từ góc nào đi chăng nữa, người ta cũng nhận ra được rằng mẹ đang đi với con, lịch sự hơn thì là hai cô cháu hoặc chị em họ. Nhưng tình yêu không có khoảng cách, Thảo yêu chồng nhưng cũng dành cho Nam rất nhiều tình cảm, dẫu người ngoài có nói thế nào, cách cô thể hiện với Nam cũng chỉ là một cô gái dành tình cảm cho chàng trai của mình.

Về phần Nam, dù yêu một người hơn tuổi nhưng anh cũng tỏ ra vô cùng chững chạc và bất chấp tất cả. Nhiều lần bạn bè Nam có trách móc anh về việc làm phi công nhưng anh chỉ bỏ ngoài tai. Bởi vì, tình cảm anh dành cho Thảo là có thật, anh thật sự yêu cô, một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Nhưng vẫn là câu nói ấy, tình yêu không khoảng cách, dù sự thật nhìn vào có quá xa vời nhưng khi yêu nhau họ đã trở nên mù quáng. Cho đến một ngày, một biến cố xảy ra với gia đình Thảo và cô đã phải chấm dứt mối quan hệ bồ bịch một trẻ, một già của mình.

Ngày hôm ấy, trong lúc Thảo đang đi chơi cùng Nam, đứa con nhỏ ở nhà lên cơn sốt cao và người giúp việc không biết ứng phó ra sao với hoàn cảnh ấy. Đã có hàng chục cuộc được gọi đến cho Thảo nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông khô khan. Lúc ấy, Thảo và "người yêu" đang trong rạp chiếu phim và theo quy định là phải tắt chuông nên dĩ nhiên, hàng chục cuộc gọi của cô giúp việc cũng chỉ vô ích. Tối hôm đó, chồng Thảo phải cấp tốc về nhà và đưa con đi viện, anh đã gọi cho Thảo thêm nhiều cuộc gọi nhưng không được. Cho đến khi cô đến nhà, nhìn nhà cửa vắng tanh, lúc ấy Thảo mới sờ đến điện thoại và nhận ra có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn từ gia đình. Ngay lập tức, cô hộc tốc vào bệnh viện, nhìn đứa con đang nằm trên giường bệnh, lúc này Thảo mới thấu hiểu được rằng, chính cô đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi những đứa con của mình. Cô đổ lỗi cho việc mình cặp bồ là do chồng không quan tâm nhưng giờ đây chính Thảo mới là người không quan tâm tới gia đình chút nào.

Sau đó vài hôm, Thảo đã nói lời chia tay với Nam và cắt đứt liên lạc. Thế nhưng, Nam là một kẻ si tình, đâu dễ mà anh buông tha cho người mình yêu, hết dùng số lạ gọi để nói chuyện rối lại tìm đến tận nhà để có thể nhìn thấy cô. Nam đã làm cho Thảo cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng giờ đây, Thảo muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình nên không thể níu kéo tình cảm với anh chàng phi công trẻ của mình được. Hơn nữa, Thảo cũng muốn Nam có một sự nghiệp riêng, nếu cả hai còn giữ mối quan hệ, sẽ rất khó để Nam có thể tìm con đường phát triển. Với một kẻ si tình, rất khó có thể giải thích cho họ hiểu và với Nam cũng vậy, dẫu Thảo có giải thích thế nào cậu vẫn không hiểu và một mực cầu xin cô đừng bỏ rơi mình.

Nam đã làm cô vô cùng khó xử, biết bao nhiêu đêm, Thảo chỉ biết khóc khi nghĩ đến việc làm sao để Nam có thể buông xuôi và chấm dứt mối quan hệ. Và rồi đến một ngày, Thảo đã dùng một cách vô cùng táo bạo, cô biết tính Nam và cô hiểu rằng cách này sẽ hiệu quả. Ngày hôm ấy, chồng Thảo vừa trở về sau chuyến công tác, như thường lệ, gia đình cô sẽ có bữa cơm đoàn tụ. Và Thảo đã mời Nam đến nhà, ngồi cùng bàn, cùng ăn bữa cơm với gia đình cô. Thấy được sự hạnh phúc trong gia đình Thảo, hai đứa con cười vui hớn hở, người chồng hết mực yêu thương vợ, Nam cảm thấy thật sự hối hận khi đã cố gắng níu kéo Thảo. Sau bữa ăn hôm ấy, chính Nam chủ động cắt đứt mối quan hệ, cậu đã hiểu ra mọi thứ, cần phải buông tay để cả hai có được hạnh phúc thật sự. Sau đó, Thảo cũng không còn liên lạc với Nam nữa, mối quan hệ của cô và chàng phi công trẻ đã được đưa vào quá khứ...