TP.HCM

Mâu thuẫn từ chút nước sinh hoạt cỏn con, dẫn đến án mạng đau lòng

ANTĐ - Hay tin con đi xin nước sạch bị nhắc nhở vì làm bẩn thùng, cha đến gây chuyện, sau trận ẩu đả là 1 người tử vong.

Ngày 20/12, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Lộc (SN 1982, ngụ tỉnh Trà Vinh) 5 năm tù về tội “giết người”.

Anh Mai Văn Dũng cùng gia đình bán cà phê đối diện công trình xây dựng ở khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Chiều 29/8/2012, Mai Văn Kiệt (con của anh Dũng) vào công trình xin nước sạch đem về sử dụng. Do những lần lấy nước trước, Kiệt làm bẩn thùng chứa nên bị chị Mai (công nhân tại công trình) nhắc nhở.

Huỳnh Văn Lộc tại tòa


Khoảng 20h, ngày 30/8/2012, Huỳnh Văn Lộc cùng nhóm công nhân ngồi uống bia tại công trình thì Dũng đến có lời lẽ đe dọa chị Mai, nhưng được mọi người can ngăn rồi Dũng tức tối bỏ vể. Khoảng 15 phút sau, Dũng cầm theo con dao nhọn, cùng Nguyễn Hoàng Phước, Nguyễn Văn Anh cầm 2 chai thủy tinh vào công trình tìm nhóm Lộc.

Khi thấy Dũng cầm dao đến thì nhóm của anh Lộc bỏ chạy, Lộc khom người định vào chỗ ngủ thì bị Dũng đâm trúng 1 nhát vào mông. Lúc này Nguyễn Văn Anh cầm chai thủy tinh đến, thấy vậy, Lộc liền nhặt đoạn cây tràm đánh từ phía sau vào đầu Nguyễn Văn Anh làm nạn nhân té ngã nằm bất tỉnh.

Nghe tin, người nhà của Dũng kéo đến công trình, Lộc, Bình, Nguyên bỏ chạy. Riêng Nguyễn Văn Anh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ngày 3/9/2012, Lộc bị công an bắt tạm giam.