TP.HCM:

Mâu thuẫn nhỏ, nam sinh 4 lần xách dao chém người

ANTĐ - Chỉ vì một mâu thuẫn chẳng nhớ từ khi nào nhưng Tuân vẫn thủ dao chờ “kẻ thù”. Sau khi đâm Hiếu rồi bị chống trả gây thương tích, cậu học sinh lớp 10 điên cuồng xách 3 con dao tiếp tục truy sát nạn nhân.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 29/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuân (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Gương mặt chưa hết non nớt của cậu học sinh lớp 10 phạm tội giết người

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, khoảng 20h đêm 28/4/2012, Tuân đến nhà dì ruột chơi thì gặp Lâm Tự Hiếu đi sinh nhật ở gần đấy. Nhớ đến chuyện mấy hôm trước bị Hiếu chửi, Tuân đòi anh này phải nói rõ ràng sự việc.

Tuy nhiên Hiếu phủ nhận nên cả 2 cự cãi và thách thức nhau. Trong khi Hiếu quay vào nhà bạn thì Tuân tìm dao giấu vào người và ngồi chờ đợi. Khi Hiếu ra ngoài nghe điện thoại thì Tuân đến gây sự và lao vào đánh nhau. Thấy mình yếu thế hơn, Tuân liền rút dao đâm 3 nhát chí mạng vào người Hiếu.

Phát hiện dao bị cong, Tuân chạy vào nhà dì lấy con dao khác nhưng khi ra đến nơi thì bị anh họ ngăn cản và giật mất. Trong cơn điên cuồng, Tuân 3 lần liên tục quay vào và trở ra với 3 con dao trên tay nhưng đều bị người họ hàng tước vũ khí. Quá tam 3 bận, đến nước này Tuân mới bỏ đi. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương thủng tim, phổi nên Hiếu đã tử vong trước khi nhập viện.

Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, HĐXX quyết định tuyên án 14 năm tù giam cho Nguyễn Minh Tuân về tội “giết người”.