Mâu thuẫn gia đình, cháu đâm chú

ANTĐ - Nhìn thấy đồ đạc trong phòng cũ của mình đang để ngoài sân nên cảm thấy khó chịu, Nguyễn Văn Đạt liền chạy về nhà lấy con dao bầu rồi quay sang nhà bà nội, đi thẳng vào phòng đâm 1 nhát vào mạng sườn ông Chức.

Trước khi chuyển về ở cùng bố mẹ, Nguyễn Văn Đạt, SN 1992, trú ở xã Đào Nguyên, xã Đa Tốn, Gia Lâm đã có một thời gian sống cùng bà nội. Chính vì thế, khoảng 20h30 ngày 21-7, Nguyễn Văn Đạt đi chơi về ngang qua nhà bà nội thì nhìn thấy đồ đạc trong phòng cũ của mình đang để ngoài sân nên cảm thấy khó chịu.

Khi Đạt đi vào gần phòng cũ thì phát hiện chú ruột là ông Nguyễn Văn Chức đang dọn dẹp bên trong. Sẵn có mâu thuẫn trong việc bố đẻ Đạt và ông Chức tranh chấp đất đai nên Đạt nghĩ chính ông Chức đã vứt đồ đạc của mình ra ngoài nhằm chiếm đoạt gian phòng. Đạt liền chạy về nhà lấy con dao bầu rồi quay sang nhà bà nội, đi thẳng vào phòng đâm 1 nhát vào mạng sườn ông Chức.

Sau khi gây án, Đạt giấu con dao vào trong người, đi xe buýt đến cầu Chương Dương vứt con dao xuống sông. Ông Chức được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Hồ sơ bệnh án kết luận ông Chức bị thủng đại tràng, chấn thương thận và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Đội Điều tra tổng hợp, CAH Gia Lâm kết hợp cùng gia đình vận động Đạt ra trình diện. Đến sáng 22-7, ông Nguyễn Văn Dũng (là bố đẻ) đã đưa Đạt đến CAH Gia Lâm đầu thú.