Máu tham của gã sinh viên năm thứ 3 Đại học

ANTĐ - Tiếng là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học, nhưng lòng tham đã vượt trên cả nhận thức của một sinh viên được ăn học, khi hắn thấy căn phòng mở cửa...

Biết được thời điểm đi ngang qua mà phòng tắt điện, cửa ban công mở thì hẳn sẽ không có ai trong phòng, thế nên Chu Đức Khoa (SN 1991) có HKTT tại xóm Đoài, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã cả gan trèo tường lên tầng 2 để lấy đi nhiều tiền bạc, và máy móc, điện thoại trong phòng…

Theo đơn trình báo của bị hại gửi đến CAH Thạch Thất, tổng số đồ đạc bị mất cắp rạng sáng 30-7-2013 vào khoảng 50 triệu đồng. Các đồ có giá trị gồm 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 4S và 1 điện thoại Iphone 5, 1 ví da có để 2 triệu đồng tiền mặt và 20 phiếu ăn.

CAH Thạch Thất kiểm tra và niêm phong tang vật vụ án


Sau khi khám nghiệm hiện trường, cán bộ điều tra CAH Thạch Thất xác định dấu vết trên tường là do chính tên trộm đột nhập để lấy đồ đạc. Thế nhưng đây không phải là tên trộm chuyên nghiệp, bởi qua dấu vết và vân tay lực lượng nghiệp vụ thu được rất rõ, không hề có biểu hiện xóa hiện trường.

Các bước nghiệp vụ được thực hiện khẩn trương, những thanh niên thường đi chơi đêm và có hướng đi qua hiện trường được “gạch chân” để chọn lọc đấu tranh. Đồng thời các trinh sát làm nhiệm vụ tại những nơi xác định sẽ được đối tượng mang đồ trộm cắp, đặt, bán tại đây. Mục tiêu đầu tiên được xác định lại là nhà ăn, chỉ nơi này mới có giá trị với những phiếu ăn đang bị mất. Quả nhiên, không sai dự đoán, 20 phiếu ăn đã được một sinh viên tên Chu Đức Khoa mang bán cho người quản lý nhà ăn, lấy 400 nghìn đồng. 

Lập tức, sinh viên có tên Chu Đức Khoa đang học năm thứ 3 của 1 Trường Đại học, nằm trên địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất được triệu tập đến cơ quan công an.

Biết không thế chối tội được, Khoa đã phải thừa nhận hành vi của mình. Để lấy được những đồ có giá trị trong phòng, Khoa đã trèo tường khi đi chơi về ngang qua thấy cửa ban công mở, điện tắt. Đây là dãy nhà Doma thuộc khu ký túc xá của trường Đại học tại khu vực Thạch Thất. Mọi khi, Khoa cũng đi ngang qua, nhưng cửa phòng thường đóng kín và có ánh điện hắt sáng ra hiên. Tuy nhiên, rạng sáng 30-7 thì không như vậy, và hắn thấy cửa mở mà điện tắt, nên đã nảy ý định trộm cắp tài sản ở căn phòng cửa mở đó.

 Hiện vụ việc đang được CAH Thạch Thất tiếp tục điều tra làm rõ.