Mất tiền để "thử" làm người vô gia cư

ANTĐ - Không giường nệm, không gối chăn, nếu lựa chọn khách sạn Faktum, Gothenburg (Thụy Sĩ), du khách sẽ “được” trải nghiệm cuộc sống như những người vô gia cư thật sự.

Tại khách sạn Faktum, khách trọ sẽ nghỉ tại một trong những địa điểm mà những người vô gia cư thường qua đêm như gầm cầu, nhà ga, ghế gỗ công viên… với giá 10 – 15 USD/đêm.

"Phòng trọ" của khách sạn

Chủ của khách sạn, đồng thời là tổng biên tập tạp chí Faktum, ông Aaron Israelson cho biết: “Tôi nảy ra ý tưởng về khách sạn này với mong muốn hướng sự quan tâm của cộng đồng tới cảnh ngộ của những người vô gia cư. Tháng Một và tháng Hai là mùa lạnh nhất trong năm, đó là khi những người lang thang gặp rất nhiều khó khăn. Và cũng là lúc các du khách nên trải nghiệm để đồng cảm với họ”.

Để miêu tả một "phòng trọ" trên ghế gỗ như ảnh trên, website của khách sạn đã quảng cáo: "Địa điểm trọ đặc biệt này nằm tại một địa danh vô cùng lãng mạn, từng là nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều nhạc sĩ và họa sĩ. Bạn có thể hòa nhịp đập cùng thành phố Gullbergsvass từ lúc bình minh tới buổi hoàng hôn tại nơi đây".  

Nếu chưa đủ thuyết phục với địa điểm này, du khách có thể chuyển tới "phòng trọ" dưới gầm cầu theo lời giới thiệu: "Nằm bên cảng Skeppsbron, bạn có thể ngắm nhìn dòng sông Gota thơ mộng được ví như trái tim của thành phố. Bảo tàng hàng hải lớn nhất thế giới chỉ cách vài bước chân, và bạn chỉ mất vài phút đi bộ tới nhà hát Gothenburg".

Sau hơn 13 năm làm nhà báo, ông Israelson thành lập kế hoạch về khách sạn kỳ lạ này vào tháng 11/2012. Dự án khách sạn này có mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc sống của những người lang thang. Toàn bộ lợi nhuận của khách sạn được dùng để ủng hộ cho hoạt động từ thiện.