Mất tích 2 năm, cuối cùng tìm thấy xác trong tủ đông lạnh

ANTĐ - Hơn hai năm sau khi biến mất, thi thể của một người đàn ông sống tại miền Nam California, Mỹ đã được tìm thấy trong một tủ đông.

Thi thể đông lạnh được xác định là của Jeffrey Korber, một người đàn ông có gia đình ở Laguna Beach, khu nghỉ mát bên bờ biển thuộc quận Cam, California. Theo Sở Cảnh sát Ventura, tháng 7 năm 2011, người thân của ông đã báo cảnh sát về việc Jeffrey Korber mất tích sau nhiều tháng không nhận được tin tức gì.

Cảnh sát cho biết cái chết của Korber đã được loại trừ khả năng là một vụ giết người vì không biết thông tin chính xác về thời điểm nạn nhân qua đời. Khi bị giết, Korber khoảng 57 hoặc 58 tuổi.

Jeffrey Korber, nạn nhân bị giết rồi bị nhồi xác vào tủ đông

Một cuộc điều tra ban đầu về việc Korber mất tích cho thấy không có dấu hiệu của tội phạm, chính vì vậy Sở cảnh sát Laguna Beach đã kết thúc hồ sơ về vụ việc hồi đầu năm ngoái.

Tuy nhiên các điều tra viên nhận được thông tin vào thời điểm mất tích Korber đang hẹn hò và sống chung với một người phụ nữ có tên Mary "Francesca" Hannan, 66 tuổi, sống ở Ventura. Lệnh khám nhà Hannan được thực hiện và cảnh sát đã bắt giữ con trai của Hannan, Michael Bresnak, 49 tuổi.

Các điều tra viên nhận định rằng Bresnak cùng với sự giúp đỡ của Hannan đã giết Korber ở nhà mẹ của anh ta, rồi giấu xác nạn nhân vào tủ đông tại Ventura Mini Storage, một nơi cung cấp dịch vụ giữ đồ cá nhân.

Gian số 34, nơi xác nạn nhân được trữ trong tủ đông

Người quản lý của cơ sở cung cấp dịch vụ trữ đồ, Michelle Nickerson, cho biết Bresnak đã đến thuê tủ đông khoảng một năm trước và vẫn đến đó hàng ngày. Tài sản của khách hàng được đặt dưới sự giám sát 24/24 giờ và bằng chứng vụ án đã được chuyển cho cảnh sát.

Trung tá Darin Schindler từ Sở cảnh sát Laguna Beach cho biết nghi phạm đang được giam giữ để phục vụ điều tra. Mẹ của nghi phạm chưa bị bắt hay bị cáo buộc có liên quan đến vụ giết người nhưng cảnh sát nói rằng bà ta chắc hẳn đã giúp con trai trong việc giấu xác nạn nhân trong nhiều năm.