Mất một mạng người từ câu chửi bâng quơ

ANTD.VN - Đang ngồi ăn sáng, Thăng thấy người quen đi ngang qua nên buột miệng chửi bâng quơ. Khởi đầu chỉ có vậy, thế nhưng sự việc diễn ra ngay sau đó đã lấy đi một mạng người.

Ngày 30-8, Tòa án Hà Nội đưa Phạm Văn Thăng (SN 1983) và Nguyễn Văn Năng (SN 1991) đều trú ở xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Kiền (43 tuổi), trú cùng xã Kim An.

Nội dung vụ án cho thấy, khoảng 8h ngày 4-10-2015, Phạm Văn Thăng, Nguyễn Văn Năng cùng 2 người bạn rủ nhau đi ăn sáng tại một quán ăn ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Cùng thời điểm, anh Vũ Ngọc Lư (SN 1968) và anh Lê Văn Kiền cũng đang ăn uống ở bàn bên cạnh.

Bị cáo Phạm Văn Thăng (đứng) cùng đồng phạm tại tòa

Ăn xong, anh Lư và anh Kiền sang quán trà sát quán ăn sáng uống nước. Thấy 2 anh này đi ngang qua, Thăng buột miệng chửi “Thằng Lư Xê”. Tức thì anh Lư quay lại căn vặn và tát vào mặt Thăng.

Khoảng 10 phút sau, khi 4 thanh niên đã uống hết 4 chai rượu ở quán ăn sáng, Thăng đi tới chỗ anh Lư và anh Kiền ngồi uống nước ngỏ ý xin lỗi, đồng thời xoa dịu bằng việc mời các anh này uống rượu vào bữa trưa cùng ngày. Tuy nhiên, hai anh này cho rằng Thăng mời “đểu” nên cự cãi lại xảy ra.

Miệng xua đuổi Thăng biến đi chỗ khác, tay anh Kiền cũng cầm luôn chai bia ở quán nước đe nẹt. Thấy vậy, đối tượng vừa có thành ý xin lỗi liền chạy ngay vào khu chợ bên cạnh lấy con dao bầu của người bán thịt lợn, rồi quay lại chỗ anh Kiền.

Thế rồi người cầm chai bia, kẻ cầm dao xông vào đánh nhau. Bị chém và bị đâm, anh Kiền ra sức chống đỡ và giằng co con dao với Thăng. Đúng lúc đó, Năng vừa từ chợ mua thức ăn quay lại quán nên vớ luôn chiếc điếu cày vụt túi bụi vào người nạn nhân.

Anh Lư lao vào ngăn cản cũng bị Năng vụt cho mấy phát vỡ cả điếu cày. Sau đó, khi thấy anh Kiền dần ngã gục thì Thăng cùng đồng bọn mới chịu dừng tay và chạy trốn. Dù vậy, sáng hôm sau, nghe tin anh Kiền tử vong, bộ đôi đoạt mạng người ở quán ăn sáng liền đi đầu thú.

Tại tòa, Thăng thừa nhận hành vi đâm, chém anh Kiền nhưng cho rằng bị bị hại đánh trước. Về phần mình, bị cáo Năng khai do chỉ nhìn thấy Thăng và anh Kiền giằng co con dao nên lầm tưởng là bạn bị đánh trọng thương. Từ đó, đối tượng mới xông vào trợ chiến.       

Được biết trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 2 bị cáo đã bồi thường cho thân nhân của anh Kiền 90 triệu đồng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục bồi thường nốt số tiền còn lại, trong tổng số tiền 120 triệu đồng mà gia đình bị hại yêu cầu.

Xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và phạm vào tội “Giết người” với tính chất côn đồ nên kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Phạm Văn Thăng tù chung thân, Nguyễn Văn Năng 16 năm tù.