Mất mạng vì nằng nặc đòi vợ chồng chủ quán bán bia cho

ANTĐ - Thấy khách ngà ngà say, vợ chồng Vĩnh nhất quyết không bán thêm bia nữa. Và rồi trong lúc giằng co, đối tượng đã đẩy người bác họ ở ngay cạnh nhà ngã chết.

Cuối phiên tòa sáng nay (17-8), nhận thấy kháng cáo của cả bị cáo lẫn đại diện bị hại đều không có cơ sở, nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định bác kháng cáo của cả 2 bên. Theo đó, Kiều Đức Vĩnh (SN 1988, trú ở Cụm 3, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn phải lĩnh 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thiếu kiềm chế và tỉnh táo, Kiều Đức Vĩnh đã đẩy ngã bác họ ngã chết

Quá trình xem xét lại bản án ở cấp sơ thẩm, Tòa án Hà Nội đã làm rõ tối 5-6-2014, sau khi đi liên hoan với những người bạn từng cùng nhau đi bộ đội về, ông Kiều Ngọc Xuân (SN 1968, cũng trú ở thị trấn Phúc Thọ) bế con gái 3 tuổi ra vẻ hè, khu vực trước cửa nhà dạo chơi.

Ngang qua quán nước của vợ chồng Kiều Đức Vĩnh (cách nhà bị hại một đoạn), ông Xuân tình cờ gặp vợ chồng một người bạn đang ngồi uống nước tại đây. Sau một hồi xà vào nói chuyện, vợ chồng người bạn kia ra về, còn ông Xuân nán lại quán nước của vợ chồng Vĩnh.

Dù đã uống khá nhiều rượu bia trước đó, song ông Xuân vẫn tiếp tục bảo vợ Vĩnh mang thêm 1 chai nữa bia tới. Thấy người bác họ bên chồng đã ngà ngà say, nên vợ Vĩnh không muốn bán bia nữa, do đó nói dối là “Nhà cháu hết bia rồi”. Cho rằng đứa cháu dâu khinh mình không có tiền trả nên ông Xuân buông lời mắng nhiếc.

Ngồi cạo vỏ mía bên cạnh, Vĩnh xen ngang vào: “Thôi bác say rồi, về nghỉ đi”. Trong cơn bực tức, ông Xuân liền quay sang chửi Vĩnh, dẫn đến 2 bác cháu “đấu khẩu” với nhau. Nhẹ nhàng không xong, chủ quán nước liền lên giọng với bác họ: “Thôi! Bác nát vừa chứ”.

Phải nhận những lời lẽ hỗn láo của đứa cháu, ông Xuân vừa tiếp tục chửi mắng, vừa xông tới đấm thẳng vào mặt Vĩnh. Vốn dĩ trẻ khỏe và tỉnh táo hơn nên đối tượng nhanh chóng “né” được cú đấm, đồng thời dùng 2 tay đẩy người bác họ ra xa khu vực quán nước.

Thế nhưng trong lúc 2 bác cháu Vĩnh giằng co nhau, ông Xuân bị trượt chân ngã, đập đầu xuống gờ bê tông ở vỉa hè. Mặc dù ngay sau đó, người nhà bị hại đã nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, song vì thương tích quá nặng (chấn thương sọ não) nên ông Xuân vẫn bị tử vong ngay tối cùng ngày.

Với hành vi gây ra, ngày 20-5-2015, TAND huyện Phúc Thọ đưa Kiều Đức Vĩnh ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là dẫn đến hậu quả chết người, theo khoản 3, Điều 104-BLHS. Cho rằng mức án như vậy là quá nặng nên Vĩnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, đại diện hợp pháp của bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo. Ngoài ra, theo người nhà ông Xuân, rất có thể Vĩnh không chỉ xô đẩy khiến bị hại ngã chết mà còn dùng chai bia hoặc vật gì đó đánh vào đầu nạn nhân...

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả bị cáo và đại diện bị hại đều giữ nguyên nội dung kháng cáo nêu trên. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ các chứng cứ, tài liệu cùng lời khai của các bên tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm nhận thấy không có căn cứ để chấp thuận. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên hình phạt và tội danh đối với Kiều Đức Vĩnh tại bản án sơ thẩm.