“Mất hi vọng là bất hạnh lớn nhất”

ANTĐ - Phòng 301, ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội luôn có một sinh viên ít nói nhưng dễ gần, cần mẫn học tập khi hai tay đã cụt đến khuỷu, đó là Lý Láo Lở, chàng trai dân tộc Dao (con trai cả một gia đình thuần nông ở thôn Pạc Tà, xã A Mú Xung, huyện Bát Xát, cách thành phố Lào Cai 80Km). 

Giờ Lở đang học năm cuối chuyên ngành kế toán - Cao đẳng nghề Phú Châu, cùng lúc là sinh viên năm thứ nhất khoa Khoa học quản lý, Đại học Khoa học - xã hội nhân văn. Đó là con đường dài đầy nghị lực của Lý Láo Lở . Từ một cậu học sinh lớp 8, trong một lần lao động tại trường, bị tai nạn điện cao thế giật, khiến Lở mất đi phần lớn 2 cánh tay. Hiền lành, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng mến Lở, và họ cũng rất khâm phục quyết tâm, nghị lực của một chàng trai còn rất trẻ. “Hoàn cảnh của em có lẽ vẫn tốt hơn nhiều số phận không may mắn trong cuộc sống này. Mất hi vọng là bất hạnh lớn nhất, ngày nào em cũng tự nhủ là phải cố gắng. Em có thành công thì mới giúp được những người không may mắn như em...”,  Lý Láo Lở tâm sự.

Ít ai biết Lý Láo Lở còn đang là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng nghề Phú Châu-chuyên ngành kế toán. Giờ, Lở chỉ mong có chỗ nào thực tập để thể hiện năng lực của mình. “Cơ hội cho những người khuyết tật như em là ít lắm...”, Lở nói

Những ngày đầu, dù rất thích sử dụng máy vi tính 

nhưng riêng việc sử dụng bàn phím và chuột cũng làm 

phần tay còn lại của Lở sưng tấy

Ngay lúc này, Lở chỉ mong muốn được đi làm thêm để kiếm tiền mua xe lăn cho một người cháu họ đang bị tàn tật

Lý Láo Lở có thể tự làm tất cả các sinh hoạt hàng ngày. Biết tin “anh Nick” (người đàn ông không tay không chân-thần tượng của Lở) sắp sang Việt Nam, Lở hào hứng: “em còn quá may mắn, em rất muốn được nghe anh Nick nói chuyện...”

Khoa Khoa học quản lý, Đại học Khoa học - xã hội nhân văn cũng là nơi Lở đang theo học năm thứ nhất

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn cùng phòng, Lở đang cố tập ghita mặc dù rất khó khăn. “Em không bấm được hợp âm nhưng với niềm đam mê của mình em sẽ có cách chơi đàn riêng!”


“Mất hi vọng là bất hạnh lớn nhất” ảnh 7

Giảng viên đánh giá trình độ của Lở thuộc loại khá so với mặt bằng chung. Lở có thể giúp đỡ một số bạn trong lớp