Mắt điện tử... vô tư

ANTĐ - Từ nay trở đi, những người “chân yếu tay mềm” hoặc đi xe... hiền lành, chấp hành luật nghiêm túc như ông không còn phải lo bị những kẻ ngổ ngáo tạt đầu, húc đuôi khi chờ đèn đỏ hoặc lạng lách, lấn làn nữa nhé.

- Sao lại thế hả ông? Sắp tới lực lượng CSGT sẽ có mặt tại 100% các tuyến đường à? 

- Ông chẳng cập nhật thời sự gì! Cả thành phố sẽ lắp đặt tới 450 camera trên các tuyến đường, thu giữ hình ảnh 24/24 giờ. Ngay cả khi không có bóng CSGT thì “tay” nào vi phạm cũng sẽ được ghi hình tại chỗ. “Bắt tận tay day tận trán”, hết cãi!

- Tức là không có chuyện cãi cọ hay gọi điện xin... trợ giúp chứ gì.

- Không chỉ thế đâu. Khi hệ thống camera phủ kín thành phố còn có thể góp phần truy bắt tội phạm, xác minh thông tin nghi phạm.

- Mắt điện tử thì tuyệt vời rồi. Tuy nhiên, trong con mắt người dân thiển cận  như tôi, nếu như mọi ngành, mọi lĩnh vực từ thuế, hải quan, cấp giấy phép cho đến bệnh viện, trường học... đều phải lắp đặt camera theo dõi, giám sát vi phạm, tiêu cực, chẳng hóa ra mắt người không đáng tin bằng mắt điện tử sao?

- Ông chẳng nên suy diễn như thế! Mắt người lớn không thể trong sáng như mắt trẻ thơ, nhiều khi bị lóa vì quyền lợi, tiền bạc, lúc nhắm lúc mở. Vì thế phải dùng mắt điện tử vừa vô tư, vừa ít khuyết tật.