Ca sĩ Thanh Thảo:

Mạnh mẽ quá đôi khi là nhược điểm

ANTĐ - Sau 20 năm ca hát, Thanh Thảo vẫn là một cái tên có nhiều sức hút với khán giả yêu nhạc. Chị vẫn thường xuyên bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ để phục vụ khán giả. Dù bận rộn chuẩn bị cho live show (diễn ra vào ngày 8-7 tại Hà Nội) nhưng Thanh Thảo vẫn dành cho PV Báo ANTĐ một cuộc trò chuyện thú vị. 

Thanh Thảo và Quang Dũng sẽ cùng xuất hiện trong live show tới đây

- PV: Sau một thời gian dài, liên tục ồn ào cả trong công việc cũng như chuyện tình cảm, hình như chị đã thay đổi rất nhiều. Chị dành thời gian “bay show” và sống ở nước ngoài nhiều hơn? 

- Ca sĩ Thanh Thảo: Qua những sóng gió đó, tôi chín chắn và thận trọng hơn rất nhiều. Khi bực tức tôi biết kiềm chế hơn, nén lại và suy nghĩ rồi mới nói chứ không đùng đùng lên như trước nữa. Bây giờ nếu dư luận có đồn thổi tôi thế nào cũng không còn quá quan trọng nữa, vì những gì nặng nề nhất để đánh gục tôi thì cũng đã qua rồi và tôi vẫn đứng đây, nỗ lực bằng chính bản lĩnh của mình để giành lại những gì đã mất. 

- Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, chị luôn là một người chủ động, tự tin và mạnh mẽ. Có khi nào chị nghĩ chính sự mạnh mẽ đó cũng là một là khuyết điểm của mình?

- Đúng, có nhiều ưu điểm quá nên lại thành nhược điểm chăng (cười). Tôi biết người ta nó về tôi nhiều thứ, nhưng tôi là người tôn trọng nghề nghiệp nên cũng đừng ai nghĩ rằng tôi muốn dùng tai tiếng, muốn dùng scandal chuyện này chuyện kia để nổi tiếng.

Tôi đang nỗ lực mỗi ngày để lấy lại những gì đã mất đi sau những chuyện không hay đã xảy ra và đến thời điểm này, mọi thứ đã bắt đầu khởi sáng. Mọi người đã hiểu và thông cảm với tôi nhiều hơn, tôi hài lòng vì mình đã biết điểm dừng, biết buông bỏ, biết sai lầm và biết sửa chữa. 

- Điều đó được đánh dấu trong liveshow “Keep On Moving” sắp tới đây kỷ niệm 20 năm ca hát của chị chứ?

- Vâng, liveshow chính là tự truyện về cuộc đời ca hát 20 năm qua của tôi, được biên tập thành các mảng màu âm nhạc phong phú, đa dạng, từ nhạc bolero, đến những ca khúc định hình thương hiệu búp bê, các tình ca trữ tình lãng mạn đến chuỗi ca khúc “hit” của Thanh Thảo, sẽ được DJ phối lại theo phong cách EDM (nhạc điện tử) hiện đại. Một số ca khúc mới lần đầu tiên cũng được tôi ra mắt khán giả trong liveshow. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận bức tranh đầy màu sắc được vẽ trong 20 năm qua bởi “Tắc kè hoa” Thanh Thảo (cười). 

- Live show kỷ niệm 20 ca hát, một dấu mốc quan trọng như vậy, sao chị lại quyết định chọn Hà Nội mà không phải là TP.HCM để tổ chức?

- Hà Nội là nơi ghi lại nhiều dấu ấn, nhiều khoảnh khắc “lịch sử” trong sự nghiệp ca hát của tôi. Bạn biết không? Ca khúc “Ôi tình yêu” vào thời “hoàng kim” ở Hà Nội được bật khắp nơi, cái tên Nana mà bạn bè thân thiết vẫn thường gọi tôi cũng bắt đầu từ đấy. Live show chính là tình cảm tri ân của tôi dành cho những người bạn, những khán giả thân yêu luôn theo dõi và ủng hộ tôi suốt bao năm qua ở nơi này.

- Những cái tên khách mời quen thuộc như Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng… có ý nghĩa thế nào với chị?

- Tất cả đều là những “soái ca” của tôi, những người bạn, những người anh thân thiết gắn bó với tôi, luôn yêu thương tôi ở ngoài đời và tha thiết, mãnh liệt cháy hết mình cùng tôi trên sân khấu. Họ sẽ là những nhân vật xuyên suốt để kể câu chuyện có thật về sự nghiệp và tình cảm của tôi. Họ sẽ hát về kỷ niệm của một thời đã từng trải qua, cùng vui buồn với nhau trong nghề nghiệp và trong cuộc sống của tôi.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cũng là một người chị, một người bạn rất thân thiết của tôi, chị là người chứng kiến và chia sẻ những thăng trầm, sóng gió của tôi nên chắc chắn câu chuyện được kể bằng âm nhạc này sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị dành cho khán giả. Ngoài ra sẽ còn có một cái tên bí mật, một nghệ sĩ khách mời sẽ gây bất ngờ tới khán giả nhưng tôi muốn giữ bí mật đó đến phút cuối cho mình và khán giả. 

- Một người mạnh mẽ như chị có bao giờ khóc một mình không?

- Có chứ, đôi khi cũng thấy buồn và tủi thân chứ. Có khi chỉ cần nhận được một tin nhắn của người bạn là tôi có thể oà khóc luôn vì người ấy đã đọc ra những tâm sự của tôi. Tôi luôn là người mạnh mẽ, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối, cô đơn của mình… nhưng cũng có lúc tôi không thể che giấu.

- Hỏi thật chị, những khi nhận “gạch đá” từ dư luận, có khi nào chị cảm thấy mình bị đối xử bất công hoặc không đáng phải nhận những điều đó không?

- Có, tôi cũng rất bức xúc… Nhưng đấy là cái giá phải trả của tất cả những ai là người của công chúng mỗi khi có chuyện gì đó chứ không chỉ riêng tôi. 

- Hình như mọi người đang chờ một tin vui về ngày đám cưới từ chị quá lâu thì phải?

 - Đúng là tôi vẫn “nợ” khán giả điều này… Sau những gì đã xảy ra, tôi bỗng dưng thành người cẩn trọng và hay đề phòng trước chuyện tình cảm. Nhìn bạn bè đồng lứa đã yên bề gia thất, thỉnh thoảng tôi cũng thấy buồn và chạnh lòng ghê gớm. Nhưng trong tôi còn nhiều mâu thuẫn quá. Tôi cũng là người có thể kiếm ra tiền, tôi tự tin về mình, có thể chính vì điều đó nên cứ “kén cá chọn canh” mãi và không biết đến khi nào tôi mới có chồng đây? (cười).