Mang xe máy của bạn "nướng" vào casino

ANTĐ - Lấy cớ mượn xe để đi mua thêm mồi nhậu, Tam chạy thẳng sang casino Campuchia cầm cố 10 triệu đồng lấy tiền đánh bạc và chẳng bao lâu thua cháy túi...

Nạn người Việt sang Campuchia vào casino đánh bạc đã gây nên những hậu quả đau lòng. Đỗ Huy Tam (ảnh, SN 1990, ngụ khu phố 3, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, Long An) nhiều lần sang Campuchia tham gia đánh bạc. Để có tiền vào casino, Tam không chừa thủ đoạn nào.

Giữa tháng 6-2011, đang ngồi nhậu tại quán Liên Ngân (ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa), Tam gặp bạn cũ là Nguyễn Minh Tiến (SN 1987) liền lấy cớ mượn xe để đi mua thêm mồi nhậu. Lấy được xe, Tam chạy thẳng sang casino Campuchia cầm cố 10 triệu đồng lấy tiền đánh bạc và chẳng bao lâu thua cháy túi. Sợ con ở tù, gia đình Tam đã mang tiền đi chuộc xe trả lại cho Tiến.

Hai tuần sau, Tam rủ anh Nguyễn Công Thành (ngụ khu phố 5, thị trấn Mộc Hóa) cùng một số người bạn đến ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa để nhậu. Cũng thủ đoạn cũ, y mượn xe anh Thành sau đó chạy luôn qua Campuchia cầm cố 15 triệu đồng đánh bạc và tiếp tục thua cháy túi. Cha mẹ Tam lại tiếp tục đem tiền mua xe khác trả cho anh Thành.

Không tiếp tục lừa được bạn, Tam lấy xe máy cha mẹ cho làm phương tiện đi lại chạy sang Campuchia cầm lấy tiền nướng vào casino cho đến sạch túi. Cũng như hai lần trước, gia đình lại mang tiền sang Campuchia chuộc xe mang về. Lần này cha Tam quyết định, nếu y không từ bỏ cờ bạc sẽ báo công an xử lý.

Đầu tháng 8-2011, Tam quyết định thực hiện “phi vụ” thứ tư. Gặp anh Nguyễn Hoàng Phi (ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp), Tam mượn chiếc Air Blade trị giá gần 40 triệu đồng đi công chuyện, sau đó chạy đến cửa khẩu Bình Hiệp, nhưng trạm biên phòng không cho qua. Lập tức, tên lừa đảo quay đầu xe đi TPHCM, bán được 13 triệu đồng, rồi sang Campuchia đánh bài.

Sau một tuần bị CA huyện Mộc Hóa truy nã, Tam đã ra đầu thú.